Nhưng mà mình đo cái kính lão mua ở tiệm bán mắt kính,đường kính của nó là 65mm.Mình nghĩ mai mình sẽ mua thêm một cái kính lão ở tiệm kính mắt trước cửa Bưu điện Chợ Lớn đầu đường Châu Văn Liêm đó,đem về rồi mình chồng 2 kính lão,để thử coi nó có làm cho hình con kiến lữa bự hơn con kiến vàng không,vì mình đã chồng 2 kính trong bộ len Vivitar nó dầy cở 1 phân,nên hình con kiến lữa mới thấy lớn bằng chú kiến vàng,còn cái kính lão nghe người bán nói làm bằng thủy tinh chỉ có 4 độ,muốn nhiều độ hơn phải mua bằng Mica,chắc chắn tăng độ thì sẽ thấy con kiến lớn hơn