Kính gửi thành viên trang mạng nhiếp ảnh vnphoto.net bvh2228,
Theo chỉ đạo của hoàng thượng anh minh và kết quả điều tra hợp lực giữa Công Tôn Sách và Triển Chiêu ròng rã suốt 3 tháng trời, nay bổn phủ đã có thể thông báo đến thành viên bvh2228, kết quả xác minh bức ảnh được dùng làm phông cho Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội vừa qua là do chính tác giả bvh2228 thực hiện. Chiếu theo chi phí xét duyệt thực tế đã được chi trả cho việc thực hiện phông màn này trong đó bao gồm tiền trả bản quyền tác giả của các hình ảnh được sử dụng, nay bổn phủ xin được phép trao trả lại cho tác giả bvh2228 toàn bộ số tiền thực tế đã ký duyệt là ngàn lạng vàng. Cần nói thêm, với số ngân lượng này, so với giá cả thị trường hiện thời là rất rất lớn, song vì đã được ký duyệt thanh toán nên bổn phủ cũng trao trả đầy đủ cho tác giả.
Bổn phủ xin thay mặt hoàng triều xin được tạ lỗi với tác giả bvh2228 vì đã sử dụng tác phẩm mà không được sự đồng ý trước. Để bù đắp, hoàng thượng anh minh đã ban tặng thêm bằng đệ nhất quốc gia tưởng lục nghệ thuật đến tác giả bvh2228 vì đã góp công sức cho sự thành công chung của hội nghị.
Để duy trì phép nước, luật vua; bổn phủ cũng thông báo rộng rãi đến toàn thể dân chúng rằng cựu bản quan triều đình chuyên lo việc khánh tiết hội nghị cùng đồng bọn đã bị bãi chức, thu hồi tài sản phi pháp và cho về bổn xứ mà đuổi gà, nấu cám lợn cho vợ chúng nó.
Qua vụ án này, hoàng thượng anh minh gửi lời khen tặng đến tổ chức trang mạng nhiếp ảnh cho mọi người vnphoto.net đã có công phổ biến bộ môn nghệ thuật này đến dân chúng.
Bổn phủ kết thúc tại đây
Ký tên
Bao Công Chuẩn tự Không Cần Chỉnh
Tái bút: hôm nào ta ngự giá đến bản dinh vnphoto.net để được tư vấn xem chơi Nikon nay Canon, mong các thành viên chỉ giáo.
Hồ sơ mật:
Trong báo cáo điều tra của Triển Chiêu thì phải nhờ đến vũ khí con đệ nhất Nikon D3s với ISO 102.000 mới có thể chụp thấy mặt những tên đầu sỏ hội họp bất minh trong đêm tối hòng bàn mưu kế chống lại kế hoạch của Công Tôn Sách; và với tốc độ 11 tấm một giây, mới có thể bắt dính hình ảnh những tên này thi triển khinh công tháo chạy khi bị Triển Chiêu rượt đuổi
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.