Có mấy tấm Lăng Ông Bà chiểu hôm rồi đi chụp chung với bác Condaohailuoi:
#1
#2
#3
Minolta XD5 - 50mm f1.4 - Fuji 200
![]() |
![]() |
Có mấy tấm Lăng Ông Bà chiểu hôm rồi đi chụp chung với bác Condaohailuoi:
#1
#2
#3
Minolta XD5 - 50mm f1.4 - Fuji 200
Chùa gì em quên mất tên, nằm ngay chân cầu Chánh Hưng
Chùa Pháp Hoa ngay chân cầu Lê Văn Sĩ
![]()
hình bệt quá bút chì ơi !
khỏi kí
Được sửa bởi condaohailuoi lúc 09:37 AM ngày 09-11-2010
Mộ Trương Vĩnh Ký
Trương Vĩnh Ký (6 tháng 12 năm 1837 – 1 tháng 9 năm 1898) khi mới sinh có tên là Trương Chánh Ký, tự Sĩ Tải, theo đạo Công giáo nên có tên thánh: Jean - Baptiste Pétrus, nên còn gọi tắt là Pétrus Ký. Ông là một nhà giáo, nhà báo, nhà văn và là nhà bác học Việt Nam, thông thạo 26 ngôn ngữ, được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật.
Trương Vĩnh Ký thiết tha với nền văn học Quốc ngữ và được coi là người đặt nền móng cho báo chí Quốc ngữ Việt Nam. Ông sáng lập, là tổng biên tập những tờ báo quốc ngữ đầu tiên (Gia Định báo), cũng là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác. Tên ông từng được đặt tên cho trường Trung học Pétrus Ký nay là Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh).
câu ghi nơi nhà mồ bằng tiếng Latinh: Miseremini Mei Satem Vos Amici Mei (Xin hãy thương tôi, ít ra những bạn hữu của tôi).
tuy là mộ của bậc bác học VN vĩ đại nhất thế kỉ 19 .... tuy nhiên mộ của ông không phải là 1 di tích cấp nhà nước mà đơn giản đó là nơi ở và thờ tự của con cháu ông
quán cafe của gia đình con cháu cụ Trương Vĩnh Ký
ngôi nhà nơi từng là nơi ở của cụ , nay đang là nơi ở bình thường của các con cháu, do là nhà ở gia đình , riêng tư, nên em ko chụp ảnh gần hơn và bên trong.
![]()
Được sửa bởi condaohailuoi lúc 02:16 AM ngày 01-12-2010
topic thiệt là bổ ích (ít nhất là với mình) :D t4s
chụp ảnh dạo !
my f
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)