Mời các bác có ảnh chụp bằng Kodak Retina thì post vào đây cho vui nhé
Nắng chiều
Retina IIc
Mời các bác có ảnh chụp bằng Kodak Retina thì post vào đây cho vui nhé
Nắng chiều
Retina IIc
Được sửa bởi cat_black64 lúc 10:50 AM ngày 28-08-2011
Sao ko tiếp tục Topic cũ hả bác?
Không tìm thấy topic đó bác ledinhle ơi
Uy Nghiêm
Retina IIc
ủa hình #1 dính frame trên đỉnh kìa, bác crop đi cho đẹp tấm ảnh ^^
Cảm ơn bác alexa, tôi crop lại rồi
Chiều tà trên Chùa Trấn Quốc
Retina IIc
Góp vui với bác tấm chiều tà này!
Kodak Retina Ib, Kodak Color Plus 200
Trời mây của bác ledinhle đẹp quá đi mất
Vài ảnh về tàu hỏa ở Hà nội
Không biết có ở đâu tàu hỏa bị kẹp giữa nhà dân như bánh xăng uých thế này không
Tàu chạy sát sàn sạt, bụi cuốn mù mịt, như một con quái vật gầm gào xoang xoảng
Lúc không có tàu đi qua thì mọi sinh hoạt lại bình thường, cụ bà ngồi hóng mát ngay cạnh đường tàu thế này
Chợ vẫn họp nhộn nhịp
Kinh doanh sầm uất
Sắc màu Trung thu. Hàng Mã tấp nập,rực rỡ màu sắc
Đồ chơi truyền thống chỉ còn lác đác
Trả ảnh hôm đi chụp với bác Cat đây ạ!
Kodak Retina Ib, Lucky 100, Lab Hòa Bình (từ nay em xin cạch cái lab này ạ)
Bác ledinhle chụp khoảnh khắc tốt thật. Em bé quay mặt ra phía người chụp nữa thì hoàn hảo
Vấn đề lab trong cuộc chơi phim cũng giống như vấn đề trọng tài trong bóng đá thôi. Phân tích mổ xẻ, phê phán vv cũng không làm thay đổi được nhiều. Phải coi các bất cập của lab cũng như một phần của cuộc chơi thôi bác ledinhle ơi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)