Dạo quanh chợ Cũ Tôn Thất Đạm ở trung tâm quận 1 vài vòng. Xin ngậm ngùi mà thông báo rằng chợ Cũ đã chính thức vào diện giải tỏa rồi, ko sớm thì muộn thì thôi. Ngay lòng quận nhất có khu vực Dân Sinh, cầu Ông Lãnh và khu vực chợ Cũ này là có thể bắt gặp những người lao động bình dân tập trung ở đây, cách đó ko xa chung quanh là các store, coffee shop tân thời hiện đại...
Ngay dãy nhà sát chợ là một ngôi nhà cổ để bảng hiệu là Trung Tâm Ngoại Ngữ Hoa Văn vừa chữ Hoa vừa chữ Việt vừa Tiếng Anh, có lẽ tuổi đời ngôi nhà này ngang ngửa với ngôi nhà cũ đang được sử dụng làm Trung Tâm Bồi Dưỡng Giáo Dục Thường Xuyên Tiếng Hoa ở Chợ Lớn quận 5. Em hay nói vui là cái Bitexco nó sắp sửa đạp bẹp lép cái ngôi nhà này rồi.