Chào buổi sáng
Chào buổi sáng
@blueboy: Dạo này bên đó có chụp chọt gì không em
Một sáng ở Dak Som
Weltaflex + Velvia 100
Được sửa bởi NamDao lúc 10:18 PM ngày 09-01-2013
Hoàng hôn cửa biển Sông Đốc _ Cà Mau
Nikon F / Film Fuji PROPLUS II 100
@Quangvinh: Màu vàng hoàng hôn đẹp quá, lại thèm đi, film nhiều mà khg đi khg chụp gì được bức bối quá
Carl Ziess Jena Flektogon 35f2.4 MC+Fuji Neopan 400
Nam Dao
@NamDao : lôi lương khô ra thôi ! Cảm giác film bây giờ hơi đắc , đi lòng vòng gặp cảnh ko vừa ý , ko thèm móc máy ra luôn , ko hiểu sao lúc này kén chọn quá đi ...@Quangvinh: Màu vàng hoàng hôn đẹp quá, lại thèm đi, film nhiều mà khg đi khg chụp gì được bức bối quá
@Quangvinh: film em cũng lắp vào máy cả tháng nay, lúc nào cũng mang theo người nhưng loay quanh Sài Gòn chả có gì để chụp cả.
Nam Dao
Hôm nay cũng có đôi lời tâm sự với anh ,em trong bàn nhậu ...( AE nói mình nên ngủ đông cho rồi ...)
Thật ra mình nghĩ đỏi cách nhìn & suy nghĩ thôi ... Thay vì gặp gì chụp náy ... đổi lại gặp cái đấy chụp gì
Nam Dao film 6x6 luôn mang theo nhưng vẫn chưa chụp gì !!!
@bác QuangVinh: các ảnh bác chụp, nhiều tấm giống đẹp như tranh...em có xem ảnh bác bên photoanalog. Rất ngưỡng mộ! Bác cho em hỏi: để nắm bắt khoảnh khắc hoàng hôn, bình minh: mình phải thức và canh từng giây thức ngủ cùng ông mặt trời, phải không bác...
Ampex
Cảm ơn Ampex ghé qua xem ảnh và khích lệ ...@bác QuangVinh: các ảnh bác chụp, nhiều tấm giống đẹp như tranh...em có xem ảnh bác bên photoanalog. Rất ngưỡng mộ! Bác cho em hỏi: để nắm bắt khoảnh khắc hoàng hôn, bình minh: mình phải thức và canh từng giây thức ngủ cùng ông mặt trời, phải không bác...
Việc chụp ảnh lúc Bình minh , hoàng hôn được AE nhiếp ảnh ví như người tình vừa ỏng ẹo vừa đỏng đảnh ...
99% là tính kiên nhẫn còn lại 1 % là gặp mai ...
Đi nhiều và chụp nhiều sẽ được thôi ạ !!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)