Ôi HK , thành phố tôi yêu , máy sịn có khác hình đẹp quá .
Ôi HK , thành phố tôi yêu , máy sịn có khác hình đẹp quá .
Thiên Đường mua sắm cho đại gia, ko dành cho bần cố nông như iem =(
=============
book.cuongdc.co
Cám ơn loạt ảnh của bác, nhờ vậy mà em được đi "du lịch" HK miễn phí. Em thích nhất tấm hình số 36 (theo cảm nhận riêng em)...
nhìn ảnh mà chỉ muốn đi sang HK ngay. Quá đẹp.
Bác cứ khiêm tốn! vậy chứ, HK hàng xịn thì xịn và mới, còn hàng Quảng Châu - Trung Quốc qua thì rất rẻ mà đa dạng lắm. Đi tàu qua Thẩm Quyến thì mua đồ rẻ mà nhiều vô cùng.
Thanks các bác,
Vâng, rảnh rỗi mà sang đó chơi thì thích thật đấy ạ, qua mùa Noel và Tết Nguyên Tiêu thì vui lắm đó. Với bây giờ đi HK đã bỏ tò khai Hải Quan rồi, mua sắm cũng thuận tiện hơn nhiều rồi ạ.
Mỗi ngày tôi được 1 niềm vui
Em đang cố gắng tiết kiệm để đi HK một chuyến xem sao .
Du lịch qua ảnh của bác cũng sướng nhỉ! ... Ngẫm lại TP của mình...
Hay quá, một chuyến du lịch qua ảnh.
hình bác chụp thích ghê, nhìn mún đi HK quá
@cocsku: Lần sau bác đừng mang nhiều tiền, không mải mua sắm lại không chụp được hình đẹp! Kiếm được nhiều tiền bác cứ làm con máy xịn với ống ngon, mang đi HK nhé!
Nhận xét vãi chưởng thật, vấn đề là người ta không phải là dân nhiếp ảnh chính thống, không sống bằng nghề ảnh. Người ta chụp hình lưu niệm, làm phóng sự ảnh cho bà con xem chứ có phải chơi máy đâu nhỉ? Máy xịn với ống ngon chắc gì đã chụp hơn? Tóm lại là gặp những ông nhận xét kiểu cóc kụ này mình quá ớn. Ngon thì show ảnh chụp từ máy xịn với ống ngon lên cái.
Em thành thật xin lỗi chủ theard ném ngang ạh, ảnh bác chụp đẹp quá.
Chụp hình - thú vui đơn giản
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)