Cưới em minolta vào một buổi tối trăng thanh gió mát, em cũng bước chân vào thú chơi máy film vào đêm trăng thanh gió mát ấy. Một cảm giác thích thú khó tả mà chắc các bác ở đây đều cảm thấy như em.
Đây cũng là lần đầu tiên em chụp máy SLR, trước đây cứ điện thoại với máy ảnh du lịch mà bắn lung tung beng. Lần đầu tiên chụp ảnh mà phải làm rất nhiều việc như lên cò, đo sáng, chỉnh khẩu độ và tốc độ, rồi vê nét, rồi lăm le chọn góc... công nhân là nhiều thứ phết nhưng mà em lại thấy rất thú. Cuộc sống nhìn qua một ô vuông nhỏ đã lem theo năm tháng mang lại nhiều những cảm nhận rất khác so với mọi khi.
Vì là cuộn đầu nên có mấy kiểu bị "cướp cò" và mấy kiểu out nét, em chỉ chọn ra những kiểu ổn nhất theo con mắt của em để các bác nhận xét giùm. Các bác có thể khen chê thẳng thắn giúp em về kỹ thuật cũng như về bố cục, em đều cảm ơn các bác lắm lắm.
Minolta srt101
Fujifilm 200
Tráng và scan tại lab Đức Anh (Hà Nội)
tấm này chụp trong nhà, để máy dưới đất và để tốc độ chậm, em quên mất là bn rồi, hình như 1/30
Tấm này chụp khi trời nắng, em lấy nét vào mấy cái lá ở giữa, mở khẩu nhỏ nhất 1.4
Cháu của em, bắt nét trẻ con khó ghê nhất là còn lúc trời tối
ảnh này chụp buổi sáng nên ánh sáng đẹp, lấy nét dễ.
tri kỉ đồng hảnh với em trên những chuyến đi, cả 2 cùng mua máy 1 ngày và cùng bắt đầu tập chụp ảnh ^^