Mất sổ gạo. hic...
Hun cái nà:
Bác chủ mua e này mấy đồng thế?Nhìn màu lên đẹp quá
Kết hợp giữa Ca-ni đúng là song kiếm ....
Chúc Bình An
Hehe cứ tấm nào có pts can thiệp vô là bị chê, chắc em phải luyện thêm món này quá. Thực ra test thiết bị thì kg nên can thiệp bằng phần mềm nhưng vì 2 mẹ con chụp chung nên em phải xử lý da mẹ của bé cho bớt phần ... chênh lệch.
Tiếp nào:
Thêm tấm ngược sáng test khả năng "chịu đòn", kỳ này quyết tâm không pts để khỏi bị đâm, hehe:
Hi...nhìn hình of bác chủ càng làm e thêm thix MF mà e đã theo lâu nay.
Máy cùi + trình cùi + ngu ngu = học dài dài
Hé hé chơi MF xong là chẳng còn gì để chơi nữa, chỉ còn tập trung sáng tác ảnh thôi. Thêm vài tấm với 180 AIS để bác suy nghĩ lại nè:
Mưa...
Công nhận hạt mưa rơi bắn tung tóe mạnh thật, khác hẳn chơi trò xịt nước rồi chụp. Em chơi iso 3200 với tốc 1/4000 mà vẫn chưa bắt dính hẳn lại được ặc ặc !!!
Cuối cùng là dung nhan em nó:
Mấy tấm chân dung của bác đẹp, cần học hỏi bác nhiều. Thanks for share!
Ác chiến quá, nhìn là mê rồi.
Em chơi crop, nhìn thì thèm nhưng lại sợ mang về chỉ có headshot thôi ạ. Với lại mấy cái MF mà tele cỡ này không có tripod chắc em không chụp nổi. Hic.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)