Xin hầu các bác, đầu tiên là bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".
Các bác ổn định chỗ ngồi, ai ngồi trên cao thì vịn cho chắc, không thì xuống sàn ngồi cho an toàn, kẻo té ghế
Xin hầu các bác, đầu tiên là bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".
Các bác ổn định chỗ ngồi, ai ngồi trên cao thì vịn cho chắc, không thì xuống sàn ngồi cho an toàn, kẻo té ghế
hehe cám ơn chủ thớt nhắc nhở, không ngồi ghế cao, không là em te' mẹ nó roài
cái clip này được làm để tấu hài hay nghiêm túc vậy bác?
Chắc làm nghiêm túc, nhưng lại thành giống tấu hài...
"You inside me...." hic hic....
thiệt là không đỡ nổi...
thật là quá vãi ..... tác giả bài này nghe được chắc đau tim mà chết đi sống lại thêm vài lần.....
lao động là vinh quang , lang thang là chết đói, hay nói là ở tù
Tưởng như, tưởng như còn đây -> Hình như, hình như còn đây -> Image, image still here hahaha rốt cuộc cũng có chút gì liên quan đến nhiếp ảnh chứ?
Should give and forgive, not get and forget
Ặc.....................
Bé này gan thiệt.... chắc là làm clip nội bộ chơi cho vui mà.
Trên báo NLĐ còn đăng bài "Chắp cánh cho ca khúc Việt bay xa" để ca ngợi kiểu chuyển ngữ này. Nhưng bài viết đã bị gỡ. Mời các bác đọc
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=de
Em đã cố gắng chuẩn bị tinh thần ... nhưng nghe hết câu đầu tiên là tắt luôn :( cũng may là ăn cơm xong lâu rồi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)