Lâu quá không có dịp offline phong cảnh, em có ý kiến thế này:
Trong tháng 11 này, chờ một ngày nắng đẹp, chúng ta sẽ đi offline bằng xe máy.
- Địa điểm tập trung: Trúc Lâm Viên cafe lúc 7h00
- Thời gian: 1 ngày
- Chương trình offline dự kiến: Đi bằng xe máy lên đèo Hải Vân ngoạn mục để bắn phá phong cảnh eo biển lưng chừng đỉnh, tiếp tục lên cao để bắn xuống dưới chân đèo và phong cảnh khác trên đỉnh đèo. Sang bên kia (địa phận Thừa Thiên Huế) bắn phá tiếp. Sau khi rời đèo Hải Vân, đi tiếp đến đầm (phá) ở Lăng Cô. Sau đó ra biển Lăng Cô (các khu resort) để bắn tiếp. Chiều về lại đèo Hải Vân để bắn mây trời và hoàng hôn... trước khi về Đà Nẵng.
- Trong dịp này nếu có vài bác nhóm SG ra thì đi luôn.
Các bác thấy thế nào? đây chỉ là "tư duy cúp điện" thôi. Nếu các bác có ý kiến gì hay, xin đóng góp.