1 mình 1 ngựa - 1 body 40D - 1 lens còi (kit 18-55 IS) - 1 con đường vắng - đi tìm 1 góc nhìn mới của trung tâm Sài Gòn
1. Khởi đầu: bến phà Thủ Thiêm
2. Qua phà rẽ phải - gặp 1 nhà máy cũ bỏ hoang hay ko, ko biết :D chỉ biết con đường dọc theo nhà máy vắng hoe, 1 bên nhà máy, 1 bên nhà thờ và 1 bãi đất trống trơ trọi toàn xà bần do bà kon di dời giải tỏa
3. Đoạn giữa nhà máy có 3 cô nhân viên vệ sinh đang làm việc, 8h tối mà cảm giác 12h đêm, tiếng chổi xào xạc...
4. Qua khỏi nhà máy có 1 ngã rẽ hình chữ S
5. Tại ngã rẽ đó có 1 khu vực không biết gọi là gì, nó giống 1 bến đò nhỏ...
6. Cận cảnh bến đò đó
7. Tiếp tục đi tới
8.Và quay đầu lại nhìn ^^
9. Lại qua 1 ngã rẽ nhỏ và tối tăm ...
10. Gặp 1 khu dân cư, trong có vẻ là 1 cái chợ nhỏ vào buổi sáng
11. Qua khỏi chợ và quay đầu lại nhìn
12. Đi thêm 1 đoạn ngắn, đường càng vắng, càng nhiều bãi đất trống đã giải tỏa. Và đây, dựa vào các cột đèn điện, ta sẽ thấy có con đường nhỏ uốn khúc đi sâu vào khu dân cư
13. Đến đây thì 1 bên là khu giải tỏa, 1 bên là con sông Sài Gòn với nhiều tàu lớn đậu, thấy hông còn kiên nhẫn đi sâu hơn nữa nên quay ra ^^
14. Dọc đường đi có chụp lại khu phố phồn hoa bên kia sông...
15. Tấm này chụp ở 1 chỗ khác (qua phà quẹo trái ^.^ )
16. Panorama View ò Saigon's center - the main purpose of this wander trip.
Tv: 10 - Av: 22
see more: http://my.opera.com/tlh1007/albums/show.dml?id=4723222
or http://www.facebook.com/album.php?ai...5&id=617545382