Cám ơn bác bapngokhoai vẫn còn quan tâm đến topic này nhé. Hồ Ba Bể nhiều điểm đến lắm nhưng hôm đó thời gian ít nên không ghé được nhiều nơi nên không dám dùng cụm từ "ký sự ảnh Ba Bể" bạn bapngokhoai à. Mình chỉ ghé lên ao Tiên một điểm đến và lên bờ ở bản Pác Ngòi rồi phi xe về chợ Rã ăn trưa xong là phí xe về Bắc Cạn để kịp đón chuyến xe cuối đi về Hà Nội. Tiếp vài tấm ở Ao Tiên bác nhé, Ao Tiên là một cái ao rộng chừng 3ha nắm trên đỉnh núi, bạn phải xuống thuyền và đi lên mấy chục bật thang thì mới lên được ao, ao được bao bọc bởi rừng nhiệt đới nên không gian vô cùng mát mẻ, trong lành. Tương truyền, đây chính là nơi các nàng tiên trên trời thường xuống tắm và đánh cờ.
(24) Một góc ao tiên
(25)
(26) và toàn cảnh ao Tiên