Trang 24 / 197 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425263474124 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 231 đến 240 / 1962

Chủ đề: Đời thừơng qua góc máy của một tay ngang.

  1. #231
    Đừng YÊU 1 người 2 lần mà hãy yêu 1 lần 2 người

  2. #232
    Tham gia
    24-08-2010
    Location
    HCM, Viet Nam
    Bài viết
    1,330
    @kts_h: đa tạ bác động viên.
    Quote Được gửi bởi Lui Bee View Post
    @Bác Mắt Toét: Theo dõi mấy tấm ảnh chụp sân bay và máy bay và nhất là tấm "a night from my window" của Bác e nghĩ chỗ Bác là ở khu A75 Bạch Đằng. Nếu đúng vậy thì gần chỗ e làm. Bữa nào e qua Bác học tập nhé.
    Bác đoán hay quá ạ! Mời bác ghé chơi !

    @Ubee: ảnh hay lắm Ubeeeeeeeeeeeeeeeeee!
    I Love the Beauty

  3. #233
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    1,137
    Hà nội phố
    Đường không tự có, đường do người đi mà thành.

  4. #234
    Tham gia
    08-02-2011
    Bài viết
    82
    Ngã mũ nghiêng mình trứoc mí tấm hình của bác mắt toét nhé. May mà mắt bác toét đấy!

  5. #235
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    1,137
    Cụ đồ Cung Khắc Lược
    Đường không tự có, đường do người đi mà thành.

  6. #236
    Tham gia
    26-05-2010
    Bài viết
    199
    Quote Được gửi bởi Mắt Toét View Post
    Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và động viên topic này trong thời gian qua, em post tiếp một tấm ảnh em chụp cách nay 3 tháng bằng nokia 5800, từ khi chưa mua 40D. Hy vọng nội dung của bức ảnh có thể đem lại cho các bác một ít cảm xúc.
    Nhân vật trong ảnh là ông nội và cha em, đây là lần gặp mặt sau khá nhiều năm cha con em mới về thăm ông và làm lễ đại thọ cho ông. Trong lúc lúc cả nhà đang ăn cơm thì ông nội em(100 tuổi) ngả đầu nằm vào lòng cha em (62 tuổi) một cách rất tự nhiên. Cá nhân em rất trân trọng khoảnh khắc này, mời các bác cùng chia sẻ ạ.

    16 "Trẻ cậy cha, già cậy con"
    Đẹp quá bác ơi! Biết bao giờ mới chụp được một tấm ý nghĩa vầy nhi? :(
    Đừng cuồng quay, đừng vội vã...

  7. #237
    Tham gia
    26-05-2010
    Bài viết
    199
    Quote Được gửi bởi Lui Bee View Post
    @Bác Mắt Toét: Theo dõi mấy tấm ảnh chụp sân bay và máy bay và nhất là tấm "a night from my window" của Bác e nghĩ chỗ Bác là ở khu A75 Bạch Đằng. Nếu đúng vậy thì gần chỗ e làm. Bữa nào e qua Bác học tập nhé.
    A75 cách chỗ em làm khoảng 7km, nhưng gần chỗ em chơi :D, có gì cho em tham gia học hỏi với nhé, yahoo của em: nguyenhungdlg
    Đừng cuồng quay, đừng vội vã...

  8. #238
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    1,137
    Hà nội chiều 30 Tết
    Đường không tự có, đường do người đi mà thành.

  9. #239
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    33
    ảnh bác chụp đẹp và có hồn quá..........em cũng mới mua được cái mái ảnh 500D nhưng chụp cùi hơn bác nhiều.

    em xin góp cùng tipic của bác nhé
    Được sửa bởi fry lúc 08:18 AM ngày 17-02-2011

  10. #240
    Tham gia
    20-03-2010
    Bài viết
    1,137
    Xin phép bác fry, em thấy ảnh của bác chụp nhóc nhà bác rất đẹp, mong bác úp thêm ảnh về cuộc sống hàng ngày đang diễn ra quanh ta để đúng vơi tên thread là "Đời thường qua góc máy của một tay ngang" ạ
    Được sửa bởi tocvanghoe lúc 04:20 PM ngày 16-02-2011
    Đường không tự có, đường do người đi mà thành.

Trang 24 / 197 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425263474124 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •