Bạn Ubee trình độ Photoshop rất đáng đễ tôi học hỏi, Chúc mừng bạn có những tấm ảnh rất ý nghĩa!
Bạn Ubee trình độ Photoshop rất đáng đễ tôi học hỏi, Chúc mừng bạn có những tấm ảnh rất ý nghĩa!
Chà chà, nhà vui quá. Kính chào các bác.
@Ongbom: đừng ngại ngần bác ạ. Cứ thấy Ubee chụp mới 2 tháng mà ảnh xem rất có cảm xúc ( có thể chưa đẹp được như các bác đã có thâm niên hoặc "chuyên nghiệp"). Em thấy chỉ cần bác cứ giữ đam mê, kỹ thuật thì từ từ hoàn thiện được. quan trọng là cảm xúc với môi trường sự vật xung quanh lúc nào cũng tràn đầy, dừng để cơm áo gạo tiền nó vùi dập như em hì hì. CẦm máy nửa năm rồi, giờ em mới lờ mờ biết khẩu và tốc là cái "quái" gì, thế nhưng em vẫn cứ chụp xả láng .
@Hitamisu: đồng ý với bác "Túc tắc" hoặc "Thong thả" em thấy hợp hơn.
@ Ongbom: ở ảnh của bác, cái gì cũng có đôi, mỗi cái bàn và hòn đảo là cô đơn :D.
@Nobi: ảnh hay bác ạ, em thích cái nội dung lắm.
I Love the Beauty
Ộ ôi,hóa ra bác bóp thiệt à ).Bác đã mang hình trên nhà em vào đây hỏi thì em cũng chân thành trả lời bác,anh MT nói đúng đấy bác,em cầm máy hơn 2 tháng và trình pts cũng bằng ấy tuổi.Ko hơn gì bác đâu,cơ bản là cảm xúc của mình thôi bác ạ.Bác có đam mê và cảm xúc bác sẽ có những bức ảnh nói lên những điều đó nơi bác thôi.Ảnh thay lời mà.Thơ thẩn là thứ em thỉnh thoảng hay "lẩn thẩn" nốt.
Tấm thứ 1.Cực kỳ đơn giản.Em chụp bà chị gái lúc bà ấy đang ngồi ôm lap.Góc chụp y nguyên,ko crop lại.tấm này chủ đạo là photoshop thần chưởng bác ạ.Chỉ cần có 1 mẫu có đường nét gương mặt nhìn nghiêng đẹp,da đẹp,những thứ còn lại thì là sản phẩm của pts hết.hihi
Tấm thứ 2 thì lại dễ nữa.chỉ đơn giản là em chụp giọt nước trên cánh hoa hồng,do góc chụp nên....tấm này do ý đồ em đen tối nên em chuyển tone màu thành như bác thấy,đây là hình màu hoa gốc mà ban đầu em định up.
Tấm thứ 3: Là hình con trai của 1 anh thợ xăm hình,em thấy bé xinh nên chụp,hình em bé thường ko phải làm gì nhiều,em blend nhẹ màu xanh hình này là để tập blend thôi chứ cũng ko nhiều lớp bác ạ.
Tấm thứ 4: Đúng là hoa dâm bụt
Tấm thứ 5: Tấm này là nhờ cafe với anh Mắt Toét,2 anh em ngứa ngáy chân tay nên em có nó.Cái này em và anh MT shot nhiều tấm nhưng em thích tấm này phần nữa vì cái Back Ground có dàn hoa mờ mờ tạo thành 1 vòng quanh ly đến cái cuối cùng là bông hoa thật ở trên ly,hihi...
Cám ơn bác đã nhiệt tình bóp để ghé nhà em xem ảnh.Bác thích mảng đời thường,cũng là 1 điều thú vị với ng mới tập toẹt.Sẵn sàng trao đổi những gì trong khả năng của em và cũng mong được học hỏi nhiều.Đợi xem nhiều ảnh đẹp của bác.Chúc bác và các bác khác có nhiều ảnh đẹp.Em vẫn vào box "Đời thường.." đầu tiên mỗi khi vào vnpt.
Được sửa bởi Ubee lúc 01:25 AM ngày 10-04-2011
Đừng YÊU 1 người 2 lần mà hãy yêu 1 lần 2 người
Được sửa bởi Ubee lúc 01:52 AM ngày 10-04-2011
Đừng YÊU 1 người 2 lần mà hãy yêu 1 lần 2 người
Hình như cái tấm thứ 5 là bác tạo cảnh mà, vì mình thấy hoa nằm phía trước cái ly
Tay em cũng ngang, xin được góp ảnh vào đây
Cafe sáng by dragonboydl, on Flickr
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
em nghĩ ko tay ngang chút nào.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)