Trang 41 / 197 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191141 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 401 đến 410 / 1962

Chủ đề: Đời thừơng qua góc máy của một tay ngang.

  1. #401
    Tham gia
    14-05-2010
    Bài viết
    1,845
    Xong 21 trang rồi anh Hoàng ơi, em đặc biết thích "DAD & dad" và "Ngư phủ" của anh. Như vậy đã quá xúc động rồi ạ. Tuy nhiên, em muốn nhiều hơn thế ở ảnh "DAD & dad". Khoảnh khắc đã qua đi rồi thì ko thể nói nếu...được. Nhưng...nếu ba anh Hoàng cuối nhìn ông nội nhỉ???

  2. #402
    tay chưa hết ngang thì mắt đã kịp toét,hic

    FOLLOW THE SUN

    Follow the sun by Ubee Crazee, on Flickr
    Đừng YÊU 1 người 2 lần mà hãy yêu 1 lần 2 người

  3. #403
    Tham gia
    24-08-2010
    Location
    HCM, Viet Nam
    Bài viết
    1,330
    @28 2.8: cảm ơn bác, hôm nào có dịp giao lưu bác nhé.
    @Hieuves: ảnh ấy thì ký tên Vợ Mắt Toét bác ạ. ^^!
    @PhucPham: Khiếp, em chụp chắc tay thế, trời tối mà chụp hình lên trong veo, Bravo. Chụp post với anh cho vui nghen.
    P/S: Cái ảnh DAD & dad, ba anh nhìn anh cười, theo anh đó là 1 mối liên kết khiến cho sự liên hệ giữa 3 thế hệ không bị ngắt quãng. (Ông - Cha - và Cháu). Cái nét cười của ông già anh là nụ cười sung sướng mãn nguyện khi người con làm tròn chữ hiếu với người cha đó chứ không phải là cười để chụp ảnh đâu :D.)

    Rất cảm ơn P hiểu ảnh khi xem. Thích nhất đấy !
    @ Ubee: BỐ cục chưa ngon lắm nhưng ý đồ và anh rất hay, anh thích ảnh này lắm. A đã xem trên Flickr , giờ mới thấy Bee post=> đầu cơ tích trữ.
    I Love the Beauty

  4. #404
    Tham gia
    27-01-2011
    Bài viết
    15
    cháu cũng cực thích ảnh đời thường ạ!! Xin góp vui với các cụ mấy tấm ạ! 3 tấm cùng chung 1 cảm giác đó là cô đơn ạ!





  5. #405
    @Toét: em mót đóa
    @trung_den: Ảnh đẹp,nội dung đẹp,blend đẹp,túm lại là đẹp,Bee thích.
    Đừng YÊU 1 người 2 lần mà hãy yêu 1 lần 2 người

  6. #406
    Tham gia
    27-01-2011
    Bài viết
    15
    @Ubee:Cháu cám ơn cụ đã động viên ạ! Cháu là cháu cũng mê ảnh của cụ lắm ạ!! hì hì

  7. #407
    Tham gia
    14-05-2010
    Bài viết
    1,845
    Nghe anh Hoàng khen hứng chí quá, post tiếp, hehe:

    Đêm giáng sinh


    Lễ phật-sau giao thừa

  8. #408
    Tham gia
    09-03-2011
    Bài viết
    1,174
    Cảm ơn bác @Mắt Toét đã động viên. Em sẽ cố gắng giữ mãi niềm đam mê này.
    Không như bức ảnh này.

    Lãng quên


    Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ lại được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ...
    ( Cảm ơn Bao Thanh Thiên)
    Được sửa bởi ongbom lúc 08:56 PM ngày 24-04-2011

  9. #409
    Tham gia
    24-08-2010
    Location
    HCM, Viet Nam
    Bài viết
    1,330
    Quote Được gửi bởi trung_den View Post
    cháu cũng cực thích ảnh đời thường ạ!! Xin góp vui với các cụ mấy tấm ạ! 3 tấm cùng chung 1 cảm giác đó là cô đơn ạ!
    Xem ảnh bác, em nhớ những ngày thơ bé ở Hà Nội.

    Tường hoa ở vườn nhà ông ngoại em giống pic 1 của bác. Chú chó co ro ở ảnh 2 lại gợi về những ngày đông giá rét. Nói chung là những cảm xúc rất trẻ con trong em nó trỗi dậy ).

    Cảm ơn bác góp ảnh chơi chung!
    I Love the Beauty

  10. #410
    Tham gia
    24-08-2010
    Location
    HCM, Viet Nam
    Bài viết
    1,330
    @PhucPham: "lễ phật sau giao thừa" hay quá em ! rất thích, rất thích !
    @Ongbom: bác chụp ở đâu mà có mấy cảnh này thế nhỉ? lạ quá ^^
    @ Ubee: cháu cũng thích ảnh "Cụ" lắm ạ. :D.
    I Love the Beauty

Trang 41 / 197 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191141 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •