em là lính mới, các bác "đâm" em mạnh tay một tý cho mắt em nó được sáng thêm ạ. thanks các bác nhìu lắm lắm ...
#1. Hai làn đường...
#2. Ngược chiều.
em là lính mới, các bác "đâm" em mạnh tay một tý cho mắt em nó được sáng thêm ạ. thanks các bác nhìu lắm lắm ...
#1. Hai làn đường...
#2. Ngược chiều.
Được sửa bởi sea_eagle lúc 10:29 PM ngày 09-09-2010
Không hiểu ý bác lắm... Nội dung của ảnh là gì vậy bác?
Không có khiếu nên chụp mãi vẫn xấu :(
ảnh bị suơng mờ quá rồi, cho nên chất ảnh chưa gây cảm giác ấn tượng
Nhận scan phim âm, dương bản 35mm, medium format, Scan tài liệu bản vẽ khổ A0 kéo dài
"Dị nhân" nhiếp ảnh chăng ???
Được gửi bởi vinaheart;1:7:243651
Chết cười với bác này, gần 1000 năm TL rồi Hanoi xuất hiện nhiều dị nhân trên nhiều lĩnh vực, gia cát dự VN gần hóa rồng.
Nikon D700+Vài thứ linh tinh phèng.
Thì chủ thớt đã bảo là lính mới để các bác đâm mà các bác cũng chẳng chịu đâm cho. Đời này muốn chết cũng không dễ ạ!
Bác chủ thớt chụp hai làn đường ..mà chả ai hiểu gì cả , vậy bác tìm chỗ nào một làn đường chụp xem mọi người có hiểu dc o thì mới đâm bác chứ ..
Ý của bác chủ là chụp 2 làn đường , hình chụp thể hiện đủ nội dung 2 làn đường , em e là khó bị đâm được về nội dung chủ đề ạ
Fujifilm XE 2 + 23mm
Page Fb : "Góc Ảnh Mỹ Tho"
Ý của bác chủ dễ hiểu mà
#1 : Chụp đường Xuân Thủy , đường bên trái rất đông người vì hướng đó đi vào trung tâm (mọi người đi làm và đi học). Đường bên phải ít người đi hơn vì hướng đó đi ra ngoại thành , mà ít người làm và học ở ngoại thành
#2 : Chụp cầu Long Biên , ngụ ý của bác ý cũng vậy . Làn đường bác ý đang đứng là làn đường từ Gia Lâm sang HN nên đông hơn , còn làn đường bên kia cầu hướng ngược lại nên vắng hơn .
Ý của bác chủ chắc muốn nói là sự trái ngược về số người lưu thông trên 2 làn đường của 1 con phố .
Yêu Len như con , quý Body như máu
Khép khẩu lấy bầu trời bác ạ! Sẽ có chiều sâu hơn
+++Chỉ thích chụp mẫu đẹp+++
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)