Chào anh Huy ! Ngồi đợi ở Chùa Hàng Xanh hơn 7h không thấy anh nên yên tâm là anh không đi ra bằng lăng tím (BLT) rui ,nhưng khi ra Cát lái thấy một toán chơi xe cuộc lại chợt nghi có khi nào anh không đi ra BLT mà tham gia đoàn xe cuộc kia không ? . lần này đi không được may mắn anh ah , như trên có tâm sự, thời tiết sau khi ra tới Cát lái thì trờ nên âm tu và bắt đầu mưa khi tới KDL BLT .Không nhưng thế hướng chụp lại ngược với sáng trời nên ảnh tối mù hà , trình độ mình chỉ là hạng amater nên khi kéo level nhìn nó kỳ dị vậy đó
Dù cố gắng hô hào chị em chạy cho anh kẻo hết chô~ ,thế mà ra tới nơi mấy chòi bên bờ sông cung đa có người dành hết rui .Mình ngồi từ trong ngắm ra vướng cột kèo ,người ngợm tùm lum hết .Sau cùng tranh thủ đôi uyên ương kia ngồi nghỉ mới ra xin nhờ ghé chụp tí ,lúc đó chiếc xuồng đa trôi xa tít rui nên mất lun chủ thể là vậy đấy . Nhưng như JD nói có ảnh mà thấy sướng là hạnh phúc lắm rui heeeee
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn xa gần đa ghé xem và nhận xét dùm