Chuyên gia ..."Đá lẻ" ...
Chuyên gia ..."Đá lẻ" ...
Spring-coi:
Sonnt
Chẹp ... chẹp ...Được gửi bởi Dan moi
@Hoami: Bác hoami "chơi chữ" ác ghê cơ ;)
@thosan: Bác dạo này mũm mĩm nhìn thấy thế? :D
***** ***** ***** ***** *****
Bấm máy là một cách khác để làm đẹp cho đời....
***Enjoy my Blog with a Photo-Party!***
Bác Quyết ơi,ngày bé em ước ao mỗi năm đi học được vào nhà gương ở công viên thống nhất 1 lần vì ngày đó vé vào cửa đối với em là cả 1 tuần ăn trưa.Vậy mà em xem ảng chân dung của bác mà không cầm được nước mắt vì cười.Bác đúng là người ăn ảnh nhất trong nhóm đấy ạ. :LOL: :LOL:Được gửi bởi loayhoay
:D :D phiêu quá nhỉ, thông thường khi lội xuống nước người ta sẽ cởi quần dài ra.
Vịt dạo này không chịu chụp choạch gì đâu, chỉ lo đi spam thôi. Lần này thế nào cũng phải bẩm sếp cho treo cột mà ngắm thiên hạ.
Nhìn như thế này thì ảnh ra lò không đẹp mới mới là truyện đáng phải bàn ! chẹp chẹp...!... Hy sinh vì nghệ thuật quá!Được gửi bởi Tho san
Tại hạ đáng khâm phục khâm phục !
Gì cơ ạ ? Anh Sơn nói thế nào ý, nhầm nhọt hay sao ý chứ. Cứ lội xuống nước như thế này là có ảnh đẹp há ??? Em cũng nhảy xuống nước mấy lần, ảnh vẫn có đẹp đâu. Lội xuống nước mà có ảnh đẹp thì ối bác nhà ta lội xuống nước. Sau đoạn lội này ý, chụp chiếc các kiểu xong rồi ý, phải cầm máy nhúng xuống nước ý, công đoạn này gọi là rửa, ảnh đẹp hay không là do rửa như thế nào, đâu phải do lội xuống nước hay trèo lên cây ha anh. Chuyện là thế ......Được gửi bởi VHS-2CD
:thua:
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)