Nhịn cố khoảng tháng nữa đi sếp, sếp chỉ cần ở nhà là sẽ có người rước sếp đi thoai.
Nhịn cố khoảng tháng nữa đi sếp, sếp chỉ cần ở nhà là sẽ có người rước sếp đi thoai.
My Portfolio: www.pbase.com/ducloidsn
Phá cách
Con nghệ thuật ngày càng chạy nhanh, càng đuổi lại càng hụt hơi.
D300+17-55/2.8_105/2.8VR
Hì,đợt tháng 7 vừa rùi bọn em cũng vừa mới đi Mường Lát xong.Xin mời các bô lão chiêm ngưỡng chút nhé =))
Đội hình của bọn em phượt là 10 xe máy,tổng người là 20 :11:
Xin giới thiệu với các bác em là thằng cầm máy ảnh đó
1 cung đường cung tương đối khủng với 100km đường rừng,thật là hãi hùng nhưng đó là 1 cảm giác thật thoải mái và sung sức.
Được sửa bởi dinhngocduc1101 lúc 01:57 AM ngày 03-09-2010
Đang xem con đường mây trắng, tự dưng mọc lên mấy chú xì tin. Ngất
Có những thứ chúng ta phải từ bỏ, chỉ để học được chúng.
Thích Thịt Chóa
Heheee... Bác Béo thông cảm, chắc các bạn chưa học nội quy bốt ảnh ))
Sonnt
Ra về... chuyến đi như thế đấy!!!!!
Sonnt
Còn ảnh không các bác ơi??? Em vẫn muốn xem tiếp.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Thì đang phá đất mà cụ vú ...
Được sửa bởi DTD145 lúc 04:09 PM ngày 30-09-2010
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)