Em chỉ chụp người nhà, bạn bè, chưa có nhiều kinh nghiệm, các bác cứ góp ý cho em tốt hơn nhé.
Hình em chụp cháu gái của em được 3 tuổi, lúc 7h sáng.
1.
Buổi sáng Quận 2
2.
3.
Buổi sáng ở Malaysia
4.
Thanks các bác,
Em chỉ chụp người nhà, bạn bè, chưa có nhiều kinh nghiệm, các bác cứ góp ý cho em tốt hơn nhé.
Hình em chụp cháu gái của em được 3 tuổi, lúc 7h sáng.
1.
Buổi sáng Quận 2
2.
3.
Buổi sáng ở Malaysia
4.
Thanks các bác,
Mỗi ngày tôi được 1 niềm vui
nhiều baby quá, cả baby bé và baby nhớn.
hình đẹp, trong sáng nhưng mang tính lưu niệm nhiều hơn.
Nghe Bác giới thiệu thì bé 3 tuổi ở hình #1 còn từ #2 trở lại thì bé đã lớn rồi. Ở lưới tuổi nào cũng thấy bé xinh.
Tấm số 4 em thấy quen quen ah. Hình như bác chủ đã post lên topic nào rùi thỉ phải?
Cảm ơn các bác đã xem hình của em. Em cũng chỉ có ý định chụp lưu niệm cho vui thôi, chứ con đường nghệ thuật không giành cho em :D
@c81n7: hình dưới là em chụp bà xã em, nghe bác khen chắc bà xã thích lắm đó.
@hoanglesi: đúng rồi, bác nhớ hay quá, em mới vô chưa quen ai, nên còn đổi nick được. Post lại thử sau khi đã chỉnh dải màu cho ảnh xem thế nào.
Mấy bác trong forums có đông bạn bè post ảnh rồi hội họp vui quá, từ từ chắc em cũng phải làm quen để theo quá!
Mỗi ngày tôi được 1 niềm vui
Em đoán bác chụp bằng fix , mặc dù lưu niệm nhưng ảnh trong và nét bác à
Facebook: https://www.facebook.com/kevin9z
@Kevin1990: bác đoán đúng rồi! em nói bác đừng cười em, em chụp bằng 5DmII, tấm #1,2 là fix135mm, #4 là 24-70mm, #3 là 500D và 70-200mm. Em thấy ảnh mình chụp còn chưa bằng bộ ảnh bác gì chụp bằng 50D + lens kit nữa. Em còn phải cố gắng, học hỏi dài dài :D
Mỗi ngày tôi được 1 niềm vui
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)