Em cũng xin góp chút của ít lòng nhiều.
1. Thanhcong67: 100.000 đ
2. Maycatang : 200.000 đ
3. apo: 100.000 đ
Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để chạy ra Đà Nẵng một đợt để gửi thêm các anh một số quà cho những em bé như cháu Uyên ở trên.
1. Thanhcong67: 100.000 đ
2. Maycatang : 200.000 đ
3. apo: 100.000 đ
4. thekids66: 200.000 đ
5. DTD145 : 100.000 đĐược gửi bởi thekids66
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Bác Trọng cho tài khoản để em chuyển khoản luôn nhé
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Cám ơn các bác đã hưởng ứng thật nhanh.
Vậy các bác đóng cho bác Quang (maycatang), bác Quang sẽ tổng kết và gửi và nhờ anh Trọng trao tận tay gia đình chị Dự, việc này là tự phát do bài viết quá cảm động, nếu số tiền nhiều chắc phải nhờ BQT lên phương án khác, giúp được nhiều người hơn.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Em chẳng biết nói gì ngoài những lời cám ơn đến các bác, cũng nhờ bài viết này mà tôi cũng làm được một việc thiện: làm cầu nối để các tấm lòng nhân ái sẽ sớm đến với gia đình chị Dự.
Tôi có ý kiến thế này: nếu các bác có tấm lòng cao thượng ấy, xin tập trung hết cho bác Quang (maycatang), sau đó sẽ gửi cho Apo mang ra Đà Nẵng để kết hợp với nhóm ĐN đếm thăm gia đình chị Dự (Tổ 1 thôn Hoà Khê, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang - ĐN - gần chân núi Bà Nà). Trường hợp các bác không có ai ra được thì ta tính tiếp. Ở đây chúng tôi sẽ kêu gọi thêm.
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
1. Thanhcong67: 100.000 đ
2. Maycatang : 200.000 đ
3. apo: 100.000 đ
4. thekids66: 200.000 đ
5. DTD145 : 100.000 đ
6. Haigv : 500,000 đ (apham sẽ chuyển giúp)
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đọc bài phóng sự xong em khóc quá các bác ơi ! Đời em đã nhiều lần ba chìm bẩy nổi, có lần bị cháy cả nhà mất tiệt cả nhưng không gì đau đớn bằng mất con, mất người thân. Vật chất còn có cơ hội làm lại chứ mất con rồi lấy ai mà thay đây???
Em xin đóng góp $50.00, nhưng em ở Mỹ. Em có thể chuyển bằng Paypal. Các bác cho em biết thủ tục nhé.
Life's too short. You never know what will come tomorrow.
....Tình cờ ghé ngang sang đây , đọc câu chuyện này nghe mắt mình cay xé . Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi lại còn ngắn ngủi hơn cho một em bé thông minh , tốt bụng như thế này . Có phải chăng vì em hiền lành nhân hậu nên Thượng đế đã cất em về sớm để em được hưởng hạnh phúc nơi nước trời , thoát khỏi trần gian lắm truân chuyên và nhiều nước mắt ? Xin gửi đến em một nén nhang lòng , mong rằng từ câu chuyện này chúng ta những người còn ở lại sẽ biết thương yêu nhau hơn để cho cuộc sống này càng tốt đẹp bởi vì chúng ta không những đang sống cho mình mà còn sống cho những cuộc đời ngắn ngũi như em . Mong rằng những ước nguyện của em sẽ được thành hiện thực ....
Xin các bác giúp giùm cho HC biết phải làm thế nào để đóng góp vào nếu không ở VN ? Cám ơn các bác trước
Xin phép bác Tourane cho HC được mang bài và vài hình ảnh của bác về post trong một website khác . HC sẽ ghi chú bài lấy từ VNphoto.net va` tác giả là bác Tourane
....Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ ......
Bác Apham
Xin bác check account . Thanks
....Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ ......
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)