Đọc xong buồn quá anh ạ. Cám ơn anh đã chia sẻ.
Đọc xong buồn quá anh ạ. Cám ơn anh đã chia sẻ.
Tuấn Nờ Mờ
Hôm nọ coi tivi chuyện 1 đoàn đi cứu trợ chết thảm, cũng có quay 1 danh sách viết toàn mẹ già 2 con nhỏ gia đình khó khăn...đến ông chủ tịch phường chỉ có căn nhà cũ chưa tới 20m2, Xem mà cay cay khóe mắt. Hôm nay xem bài thơ của cháu bé càng mủi lòng, thật tội nghiệp. Cám ơn những tấm ảnh và bài phóng sự của bác, rất xúc động.
Cựu Chủ tiệm tạp hóa CANON cuối phố
Cám ơn anh Trọng đã cho chúng tôi được cùng chia sẻ mất mát của bà con miền Trung qua cơn bão. đọc bài của anh thấy cay cay nơi khoé mắt ... Một lần nữa xin được cùng chia sẻ ...
Được sửa bởi DTD145 lúc 07:22 AM ngày 20-10-2006
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Cuộc sống chung quanh chúng ta luôn có nhiều mảnh đời thương đau như thế... xin được chia sẻ, và cụ thể tôi tự nhủ: tôi phải sống tốt với mọi người hơn!
khó mà nói lên điều gì khi đọc bài này, cám ơn anh Trọng đã chia sẽ.
cay quá,,,con người sao mà nhỏ bé,,,hic,,,nhìn gương mặt chị và di ảnh bé mà em không cầm nổi lòng, mắt cay cay,,,hic,,,chúng ta có thể làm gì cho bé và gia đình không nhỉ?
Em xin phép bác Tourane copy bài này đăng ở diễn đàn khác. Những chuyện thương tâm như thế này nên để nhiều người đc biết đặng thông cảm và chia sẽ với đồng bào miền Trung ruột thịt :(
Em sẽ ghi rõ tên tác giả là bác Tourane và nguồn là Vnphoto.net
Được sửa bởi anhhang lúc 09:31 AM ngày 20-10-2006
Buồn quá các bác ơi! Tụi mình làm gì đi, góp mỗi người một ít chuyển khoản cho anh Trọng nhờ anh ấy trao lại. Biết là còn nhiều trường hợp đáng chia sẻ khác, nhưng biết được tới đâu giúp tới đó, có còn hơn không.
1. Thanhcong67: 100.000đ
Được sửa bởi thanhcong67 lúc 10:03 AM ngày 20-10-2006
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
@ Anhhang: Cám ơn bác nhiều, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể được để phụ giúp gia đình này, hôm qua em lên trao chút quà của người nhà gửi, thấy hoàn cảnh não cả ruột bác ạ. Gợi ý của bác thật đúng lúc!
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
Đọc xong thấy lòng buồn quá.! Nhưng của ít lòng nhiều, rất mong những tấm lòng hảo tâm của Anh em đóng góp chia sẽ. Hy vọng cũng được phần nào cho Gia đình vượt qua cơn sóng gió nầy.
1. Thanhcong67: 100.000 đ
2. Maycatang : 200.000 đ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)