Với các lens 17-55 f2.8 IS và 70-200 f4L IS đã có, tôi không nghĩ là mình sẽ mua thêm 24-105 f4L IS cho body 7D đang dùng. Kế tiếp phải là các prism lens chứ.
Nhưng sự khác biệt về build giữa L và EF-S đã làm tôi phải tìm cách cầm thử 24-105 f4L IS một cái. Và thế là cầm lòng không đậu, lấy thêm một cái với tiêu cự lỡ cỡ, khẩu cũng lưng chừng !
Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, 24-105 f4L IS lại được "ra đường" với tôi nhiều hơn. Với sở thích chụp quang cảnh "đời thường" của tôi thì dải tiêu cự tương đương với 38-160 của FF thật là hữu hiệu (Đối với tôi rất ít khi thấy thiếu wide) Khẩu độ tối đa f4 không có gì đáng để phàn nàn cả. Chẳng khi nào có nhu cầu chụp "mẫu" ở giữa đường để rồi xóa phông nhòa nhạt chẳng biết đó là đâu nên phần lớn vẫn dùng với khẩu từ 5.6 - 7.1 trên đường phố. Màu sắc tốt, sắc nét đúng chất lượng của L . Chụp trên 7D (crop), chẳng thấy tối góc và méo hình gì hết. Lại thêm cái build L khác biệt rất nhiều với EF-S , cầm vào sướng tay lắm :-)
Vì vậy đối với tôi, 24-105 f4L IS là một lens walk around thực sự cho body 7D. 17-40 f4L cũng rất hay, nhưng chỉ tiếc là không có IS nên không thể cạnh tranh được với 24-105 f4L dưới mắt tôi.