Trang 3 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 76

Chủ đề: "Chuyện thường ngày" phiên bản Vnphoto

  1. #21
    Tham gia
    21-07-2009
    Location
    Hồ Chí Minh City
    Bài viết
    735
    hihihihi
    Sao em thấy giống chuyên mục "Trong nhà,Ngoài phố" mà hồi nhỏ em hay xem tivi we :-)
    Máy Ảnh Chính Hãng :www.phuquangkts.vn

  2. #22
    Tham gia
    04-08-2008
    Bài viết
    237
    - Nè, nghe người ta nói: Cái đằng sau view finder mới quan trọng mày ạ. Vậy tao tính mua 1 con máy tầm tầm xài cho dễ quăng quật, rồi luyện tay nghề.
    - Ờ. Đúng đó. Máy móc chỉ là phương tiện. Mày tính mua máy nào?
    - Ờ.. để coi... tao tính mua 550D, nghe nói mới ra chắc ngon.
    - Ê, đó là dòng entry level thôi mày ơi. Có tiền mày chơi 5DII đi, đằng nào cũng lên FF với L nay mai. Sắm trước khỏi tốn công đổi chác. Nếu không mày chơi 50D cũng được thêm mớ lens L nữa cũng ngon
    - Hic. Vậy mà tao tưởng quan trọng là cái đằng sau view finder.
    - Ờ, thì cũng phải quan trọng là cái đằng sau của view finder Nào nữa chứ mày!!! He he
    - !!!

  3. #23
    Tham gia
    18-05-2010
    Bài viết
    67
    - Mày trước giờ thích xem ảnh ở box nào nhất?
    - Chân dung mày ạ. Nhưng dạo này tao không thích vào nữa.
    - Sao thế?
    - Toàn mấy chú newbie chụp ảnh, post ảnh lung tung chán quá mày ạ!
    - Thế mày có muốn xem ảnh đẹp không?
    - Muốn chứ? Làm thế nào?
    - Vào góp ý cho mấy chú ấy nâng cao tay nghề đi!
    - ...........

  4. #24
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,467
    A: Dạo này có nhiều topic rất hot, tăng post lẫn view trong thời gian ngắn, chủ yếu tập trung vào 2 hoạt động chính: offline chân dung và tranh luận đâm chém về quan điểm.
    (1) thì do các hội nhóm không đề ra nội quy khống chế số lượng ảnh post để tv chọn lọc ảnh đẹp nhất trong hàng trăm ảnh chụp. KQ là ... chưa kể các em teen và tiền mãn teen vào 8888 xuyên topic, từ chuyện vui quá, mệt quá, khuya rồi, mỏi mắt, nóng trong người, đến cả chúc ngủ ngon. Rồi chuyện reply with quote nguyên cái ảnh (và cả 1 đống ảnh), làm người đọc hoa cả mắt.
    (2) thì chuyện dài nhiều tập, đa số là newbie không chịu đọc nội quy, không tìm hiểu văn hóa VNPhoto, cứ nhảy dựng lên như .... (newbie ở đây tính luôn cả các bác reg nick lâu năm nhưng số post rất ít, xem như chỉ thụ hưởng mà không đóng góp cho 4R).

    B: Ừ, thế nên các thành viên tâm huyết cứ rơi rụng dần. Nhưng đời là thế, nước bốc hơi lên rồi lại có mưa xuống, suối chảy đi lại có nước nguồn về. Take it easy.
    Tiếng Việt có dấu, không dị dạng kiểu teen, không tán gẫu ngoài chủ đề. TKS!

  5. #25
    Tham gia
    10-05-2010
    Location
    Tp HCM
    Bài viết
    336
    Quote Được gửi bởi Cầy_Tơ View Post
    - Mày trước giờ thích xem ảnh ở box nào nhất?
    - Chân dung mày ạ. Nhưng dạo này tao không thích vào nữa.
    - Sao thế?
    - Toàn mấy chú newbie chụp ảnh, post ảnh lung tung chán quá mày ạ!
    - Thế mày có muốn xem ảnh đẹp không?
    - Muốn chứ? Làm thế nào?
    - Vào góp ý cho mấy chú ấy nâng cao tay nghề đi!
    - ...........
    - Góp ý thế nào khi các bác post hình mà ghi thế này:
    hình lần này em chụp hơi cháy sáng, hơi out nét, em chụp hơi vội nên góc không được chỉnh chu
    - @@@@@@@
    - Chưa hết đâu :
    hình em rt hơi bệt bệt có lẻ do cái lcd của em hay tại do mắt của em có vấn đề ta

    ps: Căn bệnh nan y mà nhiều người VN mắc phải đó là: :-)) giấu dốt
    " Kẻ giấu dốt thì thiệt hại cho bản thân vì sự ngu si của mình, không can đảm học hỏi, không can đảm thừa nhận khiếm khuyết để mà tiến bộ, nên càng ngày càng tụt lùi đi, đến khi rơi vào chỗ chũng rồi, thì khó ngoi đầu dậy lắm. "

  6. #26
    Tham gia
    08-06-2010
    Bài viết
    44
    Chồng: Anh đổi cái máy chụp ảnh khác thay cái 450D về có gì vợ chồng mình đi du lịch chụp cho đẹp nghen em!
    Vợ: Ừa cái máy kia cũng cũ quá rồi, tiền trong thẻ á, anh mua cái nào rẻ thôi!

    Coi như làm công tác tư tưởng xong. Hôm sau chồng hí hửng vác cái 5Dmk2 + 24-70/2.8L về!
    Vợ: Máy này mua nhiêu vậy anh?
    Chồng: Máy 15tr, còn ống kính có 2tr hà em! anh có bạn quen mua hàng xách tay nên rẻ hơn giá trong siêu thị hay mấy cửa hàng bán lắm!
    Vợ: Ủa cái máy gì không có flash gì hết vậy anh?
    Chồng: Ừa máy chuyên nghiệp nên mình phải mua flash rời. Mà flash nó rẻ lắm có 1-2tr/cái hà!Hôm nào em cho anh 2tr anh ra mua con flash về nhé!

    2 tháng sau :
    Vợ: Em thấy trong hộp chống ẩm anh có cái ống kính mới hả?
    Chồng: Ống nào đâu em?
    Vợ: Thì ống dài dài trắng trắng đó! (70-200/2.8)
    Chồng: À! Mấy cái ống kính đó có bao nhiêu tiền đâu em, chủ yếu body mới mắc tiền thôi!
    Tại thèn bạn nó bán rẻ có 2tr hà nên anh mua chụp chơi.


    3 tháng sau:
    Chồng: em ơi thèn bạn anh có con flash nó mua rồi giờ không xài bán rẻ lắm có 2tr hà!Anh mua về nhé!
    Vợ: Ừa, có 2tr thì mua đi để chụp ban đêm anh cứ nói không mua flash nên không chụp được hoài.
    Hôm sau chồng hí hửng vác cái 580EXII về.
    Được sửa bởi MrSystem lúc 08:56 AM ngày 28-07-2010

  7. #27
    Tham gia
    31-12-2009
    Bài viết
    1,011
    Quote Được gửi bởi MrSystem View Post
    Chồng: Anh đổi cái máy chụp ảnh khác thay cái 450D về có gì vợ chồng mình đi du lịch chụp cho đẹp nghen em!
    Vợ: Ừa cái máy kia cũng cũ quá rồi, tiền trong thẻ á, anh mua cái nào rẻ thôi!

    Coi như làm công tác tư tưởng xong. Hôm sau chồng hí hửng vác cái 5Dmk2 + 24-70/2.8L về!
    Vợ: Máy này mua nhiêu vậy anh?
    Chồng: Máy 15tr, còn ống kính có 2tr hà em! anh có bạn quen mua hàng xách tay nên rẻ hơn giá trong siêu thị hay mấy cửa hàng bán lắm!
    Vợ: Ủa cái máy gì không có flash gì hết vậy anh?
    Chồng: Ừa máy chuyên nghiệp nên mình phải mua flash sau. Mà flash nó rẻ lắm có 1-2tr/cái hà!Hôm nào em cho anh 2tr anh ra mua con flash về nhé!

    2 tháng sau :
    Vợ: Em thấy trong hộp chống ẩm anh có cái ống kính mới hả?
    Chồng: Ống nào đâu em?
    Vợ: Thì ống dài dài trắng trắng đó! (70-200/2.8)
    Chồng: À! Mấy cái ống kính đó có bao nhiêu tiền đâu em, chủ yếu body mới mắc tiền thôi!
    Tại thèn bạn nó bán rẻ có 2tr hà nên anh mua chụp chơi.


    3 tháng sau:
    Chồng: em ơi thèn bạn anh có con flash nó mua rồi giờ không xài bán rẻ lắm có 2tr hà!Anh mua về nhé!
    Vợ: Ừa, có 2tr thì mua đi để chụp ban đêm anh cứ nói không mua flash nên không chụp được hoài.
    Hôm sau chồng hí hửng vác cái 580EXII về.
    bác ơi thiếu đoạn cuối:

    ... Hôm sau chồng hí hửng vác cái 580EXII về.
    Vợ: Chồng yêu ơi em vừa mới làm được điều tốt, chồng thưởng em đi ...#$%^^
    Chồng: Gì thế cưng yêu của anh ?
    Vợ: Hai vợ chồng ông bạn cùng cơ quan đến xem dàn máy ảnh của nhà mình thích quá nên muốn mua lại, ông bà ấy hỏi giá, em cứ lấy giá gốc mà chồng bảo em rồi nhân gấp rưỡi lên tưởng nói chơi ai dè ông ấy mua thật, thế là chồng có thêm tiền mua đồ mới rồi thích nhé, đây tất cả tiền đây nè chồng: gần 30 triệu bạc nhá. Gớm... mua máy có mấy tháng mà bán lại vẫn lời ra gần chục triệu, chồng thấy em có giỏi không ^^

  8. #28
    Tham gia
    08-06-2010
    Bài viết
    44
    Cái nghiệp DSLR:

    Friend 1: Tháng sau tui đám cưới, thấy máy ông chụp đẹp quá chụp đãi đám cưới giùm tui nghen!
    MrSystem: Okie! không có gì! Mà ngày nào ông đãi vậy?
    Friend 1: Chủ nhật sáng 2h đi rước dâu, trưa 11h tui đãi nhà hàng!Hôm đó ông nghỉ làm việc mà!
    MrSystem: Okie, vậy hôm đó 1h sáng tui dậy sớm qua nhà ông!

    Đám cưới xong 1 tuần sau:
    MrSystem: Hình nè ông, tui rửa ra luôn rồi đó! Chứ đưa ông không biết chỗ xuất hình mà xuất ra xấu nữa.
    Friend 1: Ừa! Cám ơn nhe! Nhiu tiền vậy để tui trả lại ông.
    MrSystem: Thôi! Thôi! Có nhiêu đâu, bạn bè mà cứ giữ lấy.

    Friend 2: Hôm bữa đám cưới thèn Friend 1 tui thấy ông chụp hình nó đẹp quá!
    MrSystem: Ừa! Tại tui mê nhíp ảnh nên cũng chụp tàm tạm thôi.
    Friend 2: Tháng sau tui đám cưới ông chụp giùm tui luôn nghen! Anh em mà giúp đỡ đi hén!
    MrSystem: Ư......ừa!Vậy ông đãi ngày nào vậy?
    .....
    Friend 2 : Woa! hình đám cưới tui ông chụp đẹp quá!Ông rửa bao nhiêu 1 tấm vậy?
    MrSystem: Có 2.000đ/tấm hà!
    Friend 2: Vậy 200 tấm có 400 nghìn thôi hả?rẻ vậy?
    MrSystem: Tại chỗ Lap là của thèn bạn quen!
    Friend 2: Có 400 nghìn chưa bằng phân nửa chầu nhậu nữa, thôi hôm nào tui đãi ông nhậu lại bù lỗ hén.
    ........
    Friend n: Tháng tới tui đám cưới nhờ ông chụp giùm hén!

    ......
    Cô ruột: Tháng sau thằng Minh nhà cô đám cưới con qua chụp hình giùm cô nhen!
    MrSystem: Dạ!
    ....
    Điệp khúc mùa xuân!
    Được sửa bởi MrSystem lúc 09:24 AM ngày 28-07-2010

  9. #29
    Tham gia
    18-05-2010
    Bài viết
    67
    Quote Được gửi bởi paisano View Post
    bác ơi thiếu đoạn cuối:

    ... Hôm sau chồng hí hửng vác cái 580EXII về.
    Vợ: Chồng yêu ơi em vừa mới làm được điều tốt, chồng thưởng em đi ...#$%^^
    Chồng: Gì thế cưng yêu của anh ?
    Vợ: Hai vợ chồng ông bạn cùng cơ quan đến xem dàn máy ảnh của nhà mình thích quá nên muốn mua lại, ông bà ấy hỏi giá, em cứ lấy giá gốc mà chồng bảo em rồi nhân gấp rưỡi lên tưởng nói chơi ai dè ông ấy mua thật, thế là chồng có thêm tiền mua đồ mới rồi thích nhé, đây tất cả tiền đây nè chồng: gần 30 triệu bạc nhá. Gớm... mua máy có mấy tháng mà bán lại vẫn lời ra gần chục triệu, chồng thấy em có giỏi không ^^
    Vậy là sắp có án mạng xảy ra vì nhảy lầu tự tử.



    Quote Được gửi bởi soclose279 View Post
    - Góp ý thế nào khi các bác post hình mà ghi thế này:
    hình lần này em chụp hơi cháy sáng, hơi out nét, em chụp hơi vội nên góc không được chỉnh chu
    - @@@@@@@
    - Chưa hết đâu :
    hình em rt hơi bệt bệt có lẻ do cái lcd của em hay tại do mắt của em có vấn đề ta
    Vậy là mấy ổng tự biên tự diễn luôn rồi. Nên trường hợp này ta chỉ cần góp ý là mấy ổng diễn đúng hay sai chứ không cần múa phụ họa cho sân khấu thêm lộn xộn.

  10. #30
    Tham gia
    08-06-2010
    Bài viết
    44
    Cái nghiệp DSLR em xin tiếp :

    2 vợ chồng đi du lịch Campuchia. Có thèn khách du lịch đi kế bên chụp bằng 30D
    Khách : Woa! Cái máy của anh là niềm ao ước của em đó, cái bộ này hơn 60tr à nghen!
    Chồng : Suỵt! Nói nhỏ thôi cha nội, vợ tui mà nghe cắt cổ tui đó.
    Vợ : Gì! gì cắt cổ đó anh?
    Chồng: À! Thèn kia hỏi anh biết cắt cổ gà không thôi mà!

    Lúc đi du lịch về nhà :
    Vợ: Em thấy lúc trước mình xài máy PnS đi du lịch thấy anh khỏe hơn. Giờ đi chơi mà anh đeo nguyên cái balo nặng chịch, còn đeo cái máy nặng hơn 2 kílô, vậy mà còn đeo theo cái chân máy nữa, cực cái thân anh quá!
    Chồng: Ừa, tại anh mê nhíp ảnh mà.
    Sẵn dịp vợ tuôn luôn:
    Vợ: Đã đành vậy, tốn tiền mua máy mà anh còn toàn đi chụp giùm bạn bè, thức khuya dậy sớm chụp hình giùm nữa, đã vậy còn lấy tiền nhà ra rửa hình giùm người ta.
    Chồng: (chỉ biết im lặng nghe tiếng vợ nói!)
    Vợ: (bắt đầu sụt sịt....) Mê gì không thấy lợi lộc vợ con gì hết, cuối tuần thứ 7-chủ nhật hết vác máy đi chụp off này nọ, lại chụp giùm đám ông bạn này ông kia, còn cái bóng đèn nó hư cả tháng có thấy anh sửa gì đâu.
    Vợ : (tiếp luôn) Đã vậy, cuối tuần em đi chợ vừa trông thằng cu nữa có thấy anh tiếp gì đâu.
    Chông : (im re....suy nghĩ thôi vợ nói trúng phóc hết rồi!)
    Được sửa bởi MrSystem lúc 09:43 AM ngày 28-07-2010

Trang 3 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •