Vẫn đẹp và ấn tượng lắm ạ, em rất kết ảnh của bác Khủng long :Cheers:
Vẫn đẹp và ấn tượng lắm ạ, em rất kết ảnh của bác Khủng long :Cheers:
Cả đời chỉ ước có một cái máy, một cái lens để đỡ đi mượn, đỡ đi thuê :lol:
Vườn ở đâu đẹp quá vậy bác?
cám ơn các bác đã góp ý nhiệt tình cho hình của em.
chụp áo trắng không bị cháy là nhờ em hay chụp hình cưới nên có chút kinh nghiệm trong việc xử máy cái trắng gì mà cháy thế^^
Nói chung thì hình này em chụp cũng giống như hình lưu niệm nên ở pose 6 và 7 cho mẫu tung tăng tí nên chụp thành ra cắt cúp ko đc như ý lắm và cũng 1 phần tham lấy cái bụi hoa quá.
Cái vườn này ngay trong trung tâm Sài Gòn luôn. Khỏi đi đâu xa vì "Saigon đẹp lắm Saigon ơi"
Mong mọi người góp ý thêm để em nâng cao tay hen
thanks all again
Hình như chỗ này bây giờ bảo vệ hết cho chụp rồi các bác nhỉ ?
CANON : way to Prajñā
BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.
bảo vệ nào dám cấm !
chỗ công cộng mà bảo vệ nào lấy quyền gì mà cấm hả Madi ơi^^
lens 85mm 1.4 nikon nét căng thật
uhm nét lắm! nhưng so ra ở 1.8 thì còn thua 85 .1.8 có điều bokeh thì lung linh vô đối
ngưỡng mộ bác khủng long quá đi thui
Nothing ....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)