Xin chào mọi người,
Chủ nhật vừa rồi, lần đầu tiên em được tham gia offline với các anh chị thành viên VNphoto.net, vui ghê vui ghê... Em mới có máy mà (1 bộ Nikon D50 hoành tráng lung linh), nên thích chụp hình lắm lắm, lại có người chỉ dẫn, thế là em chụp nhiều nhiều. Để em post lên cho mọi người xem nha. Hễ thấy đẹp cứ khen, mà xấu thì cứ chê, nha nha, cho nó vui vui cái nhà của em mà.
Nương tựa
Ha ha, tấm này phải nhờ ông anh dụ 1 hồi, chú nhóc mới ló cái đầu ra, mà nhỏ xíu hà, hổng biết có ai thấy không nữa? Còn ông kia thì cứ mãi ăn cơm, quay cái lưng ra hoài, chán ghê... chán ghê...
Cửa thiền
Hình này em chụp trên chùa Thanh Sơn, quận 9. Chạy lên 1 cái dốc, đẹp lắm. Chùa này thật là yên tịnh, nhìn mấy cảnh này, em thấy nao nao lòng... hic
Tranh thủ lúc nắng lên
Đang chạy trên đường, ông T tự nhiên dừng xe lại, chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi chụp lấy chụp để, làm em cũng luống cuống bay theo, canh canh chụp chụp...
Bác này, hằng ngày nhận giặt và phơi khăn cho 1 nhà trẻ ở trong xã, nhìn mấy cái khăn của các bé, buồn buồn...