Em mở cái mục này để than thở chuyện không vào được facebook.
Đối với em thì thằng fb là nguồn thông tin la liếm kiếm chuyện của em, cứ mỗi tối trèo lên tuột xuống là lụm được một đống thứ hay và ho. Chưa kể tìm được chuyện bá láp ba xàm của người nổi tiếng mà buôn chuyện.
Mấy anh thử nghĩ xem, đâu phải bé nào cũng có flickr, nhưng bé nào cũng có fb. Thế nên cần câu g... của em là fb. Vậy mà mấy anh tổng tảnh tểnh nào đó lại chặt cần câu của em >"<
Haizz, ai rảnh than thở với em cho vui.
---
Thú thật là không phải không vào được nhưng nhiêu khê quá. Nên em cũng không cần ai chỉ em cách vào :"D. Em chỉ muốn than thở vào ngửa mặt hỏi tại sao tại sao thôi.