Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 48

Chủ đề: Đà Lạt - Ấp Ánh Sáng - Hoài Niệm!

  1. #11
    Tham gia
    30-06-2010
    Bài viết
    96
    Anh dep qua ! day hoai niem va cam xuc. Bac da mang ky uc ve cho cac mem cua VNphoto.....
    Cam on Bac va chuc Bac vung "tay sung" de nhung canh hoang tan do nat goi lai trong chung ta chut gi do cua tinh nhan van....

  2. #12
    Tham gia
    10-02-2006
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    5,345
    Cảm ơn các bác đã xem ảnh và đồng cảm chút gì đó với em! Chúc sức khỏe mọi người!

    Mong rằng Đà Lạt sẽ mãi là Đà Lạt trong lành, thơ mộng và tinh khiết!

    Được sửa bởi hienmtd lúc 09:09 PM ngày 30-06-2010

  3. #13
    Tham gia
    22-11-2009
    Bài viết
    554
    Vậy bác hienmtd quê ở Dalat ah bác?

    Chiều chiều tui mà chạy qua khu Ấp Ánh sáng để về nhà, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát cũng thấy bồi hồi... Từng đống gạch đá, tường thì xiêu vẹo...

  4. #14
    Tham gia
    10-02-2006
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    5,345
    Quote Được gửi bởi danguyen View Post
    Vậy bác hienmtd quê ở Dalat ah bác?

    Chiều chiều tui mà chạy qua khu Ấp Ánh sáng để về nhà, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát cũng thấy bồi hồi... Từng đống gạch đá, tường thì xiêu vẹo...
    Không bác. Mình hộ khẩu SG. hihihi. Nhưng mà hồi trước giải phóng, mẹ mình dạy học ở trên này. Những năm tháng mẹ mình đổ bệnh, mình ở bên, được mẹ kể lại những kỷ niệm đó; qua những bức thư ngày trước mẹ viết gửi về SG cho ông bà ngoại nữa. Cho nên mỗi lần lên ĐL mình có cảm giác rất gần.... cũng không biết giải bày sao!

    Thôi thì cứ coi đó là quê! Để còn chốn đi về bác ạ!

  5. #15
    Tham gia
    29-11-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    322
    Quote Được gửi bởi hienmtd View Post


    Mong một ngày xưa!!!
    Cảm ơn những tấm ảnh của bác Hiến, gợi cho em nhiều hoài niệm!

    Thời PTTH, ngày nào em cũng đi ngang con đường đá này, nhà cô giáo ở cuối đường, ngay chân cầu thang lên đường bên trên.

    Thật sự, mỗi khi đi ngang những con dốc hay đường nhỏ lát đá như vậy, tự nhiên có gì đó cảm thấy thích thú. Những viên đá được lát không đồng đều, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhẵn bóng cho bao lượt bước chân qua....



    Hồ Xuân Hương, không hiểu sao ngày ấy mình và cô ấy có thể thường xuyên dẫn xe đạp 2 vòng hồ mà hầu như không nói với nhau gì cả?!


    Xa ĐL hơn 15 năm, chắc thay đổi nhiều lắm bác Hiến nhỉ? Mong là sớm được quay về và những gì xưa cũ vẫn còn!

  6. #16
    Tham gia
    08-10-2006
    Bài viết
    492
    Hiến chụp rất có hồn, love it
    Ảnh không cần đẹp. Ảnh chỉ cần hay.

    K13.

  7. #17
    Tham gia
    11-09-2009
    Bài viết
    102
    bộ ảnh đẹp thật ,1 số tấm bác dùng HDR phải không nhỉ, xin chỉ giáo

  8. #18
    Tham gia
    18-06-2010
    Bài viết
    15
    Một bộ ảnh quá đẹp.

    Đầy cảm xúc và hoài niệm.

    Thanks bác đã chia sẽ cho ae bộ ảnh này !

  9. #19
    Tham gia
    15-01-2009
    Bài viết
    21
    bộ ảnh tuyệt wa, cảm xúc đến từng đường nét.

  10. #20
    Tham gia
    03-04-2010
    Bài viết
    15
    bộ ảnh của bác làm e bồi hồi quá...e rất thix Đà Lạt...thix khung cảnh,thix con người,thix cả những gì cũ kỹ của nó...và e nghĩ những thứ đó mới chính là thứ thu hút bước chân của những du khách như e đây...Thật tình e không thể nghĩ ra,hay tưởng tượng ra 1 khung cảnh Đà lạt đổi mới với những tòa nhà cao tầng,những ks hiện đại có còn làm Đà Lạt có cái hồn như xưa không nữa
    Nhưng nói chung,e thích góc nhìn của bác về Đà Lạt,thix thix lắm luôn^^

Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •