Nhóm vnphoto chúng tôi ở Lý Sơn 2 ngày 2 đêm, thời gian này chỉ có thể cảm nhận cái đẹp của biển trời, cái tình người dân đảo. Cũng đã có báo cáo chuyến đi, cũng đã tạo 1 topics ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên. Giờ topics này xem như 1 hồi ký nhớ biển nhớ bạn nhớ công ơn tiền nhân mở nước và giử nước. Vài hình ảnh tiếp theo gọi là kết thúc hồi ký này.
Chụp vào buổi sáng trên bến tàu về đất liền
#26. Ngày mới
Mấy anh ngư dân này đánh cá gần bờ giống như dân thành phố đem xe hủ tíu bánh mì ra bán điểm tâm buổi sáng, họ tìm vài con tôm cho gia đình ăn buổi sáng.
#27. Giao thông
Mới thoạt nhìn tôi nghĩ là anh ta đang đi đánh cá, xem kỷ lại mới biết anh đang đi từ bờ này sang bờ kia. Thuyền thúng lúc này như chiếc xe đạp . Thật thú vị.
Tấm hình không số
Người bạn gái duy nhất cùng đi với đoàn đã từng thốt lên, Vẻ đẹp Lý Sơn không thua kém Bali . Tôi tin điều này vì nàng đã từng đi Bali, nhưng tôi nghĩ " vẻ đẹp tiềm ẩn" này như nàng tiên cá đang ngủ trong rặng san hô , chưa đựoc đánh thức !
Nhưng đánh thức đâu chỉ bằng các anh nhiếp ảnh mấy anh truyền thông, mấy nhà văn, phải cả bằng chính sách và tay nghề cho công nghệ .
Nhớ biển và nhớ quá những người bạn ảnh của tôi !