Biển một màu xanh biếc, sống vỗ bạc đầu, điểm lên trên một gam màu bao la rộng lớn đó là bóng dáng lẻ loi trơ trọi của chiếc thuyền thúng thô sơ chông chênh theo sóng nước, sắc đỏ sắc đen vất vả với nghiệp ngư phủ, phải chăng đây là hình ảnh tương lai của ngư dân Lý Sơn sao? còn những chiếc thuyền to lớn trang bị hiện đại để đánh bắt xa bờ đâu rồi?
Stay Hungry. Stay Foolish (:
Tấm số 8 , sao tình cờ người đàn ông mặc áo màu đỏ, như 1 chấm son bật lên trên nền sóng biển vậy! Bác hên thật!
Làm những gì mình thích!
Rất thích những gì mình làm!
Anh mauvang ơi! Đâu phải người ngư dân nào cũng đủ điều kiện trang bị cho mình tàu cá đánh bắt xa bờ đâu, ngay cả ở những cảng biển lớn của nước ta như Vũng Tàu, cam Ranh,.... vẫn còn rất nhiều những người ngư dân đánh bắt thô sơ như vầy. Họ phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, đánh bắt chỉ như 1 nhu cầu phục vụ cuộc sống giản đơn hàng ngày mà thôi, còn mơ ước cao xa hơn nữa thì chắc cũng xa vời lắm! Nhưng phải chăng chính những người ngư dân này mới là những người giữ được cái hồn của biển khơi. Dù sao đi nữa vẫn mong 1 ngày tốt đẹp hơn cho họ.
Làm những gì mình thích!
Rất thích những gì mình làm!
Gọi là bải biển Chùa Hang vì tại đây có một hang động do phong hoá hay sóng biển xâm thực tạo ra và ngưới ta xây trong đó 1 ngôi chùa. Rải rác ngay dưới bờ biển cũng có nhiều hang động do xâm thực của nước biển. Nhưng vách biển ở đây , với những đia tầng gấp nếp uốn lượn, làm ngân ngơ ngừơi chụp ảnh. Màu xanh rêu phía dứơi ảnh sát biển là rong biên.
#9. Vách biển
Rong biển ở vùng này thuộc họ gì mà nhỏ như những sợi chỉ bám chặt trên đá suốt 1 đoạn dài hàng ngàn mét.
#10. Đá & rong
Ngẩn ngơ luôn cả người xem ảnh đó bác! Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng trên đảo Lý Sơn lại có những điều kỳ diệu như vậy! Thiên nhiên kỳ diệu. Cháu cảm ơn bác đã chia sẽ những hình ảnh này. Bác hạnh phúc quá! Được đặt chân đến những miền đất quen mà lạ của đất nước! Ước chi được như bác. hì...
Làm những gì mình thích!
Rất thích những gì mình làm!
Tôi có 2 người bạn ảnh nữ, dịp quen biết khác nhau; CAIBONG biết nhau và thân từ một ảnh của hoa cải vàng , tới giờ vẫn chưa gặp mặt; @heracold đã gặp đôi lần , quen từ topics chân dung mẫu xinh. Cả hai đều cùng đồng cảm với ảnh phong cảnh của tôi. Thật là hạnh phúc biết bao khi có vài người bạn tri kỷ !
Chúc CAIBONG có nhiều ảnh phong cảnh đẹp, chúc @heracold thiết kế được nhiều thời trang mới.
Tuy hai bạn chưa hiểu hết tâm ý của những lời dẫn trong hồi ký này, vì các bạn còn quá sáng trong, chưa bị xã hội chi phối cái nhìn. Như vậy có lẻ tốt hơn đó, hãy chỉ nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp , để ý chi thời sự quốc tế nhiễu nhương, nước lớn nước bé.
Còn tôi nhìn biển Lý Sơn, nhìn thuyền đánh cá mà cứ tức anh ách khi đọc tin nước ngoài cấm cửa ngư trường với họ !
Được sửa bởi daubac lúc 01:39 PM ngày 02-07-2010
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)