Cháu thích tấm số 5, con đường đơn sơ nhưng không cô độc. Tất cả những điều khác nói gì ở đây cũng là khua môi múa mép, cháu không dám!
Cháu thích tấm số 5, con đường đơn sơ nhưng không cô độc. Tất cả những điều khác nói gì ở đây cũng là khua môi múa mép, cháu không dám!
Làm những gì mình thích!
Rất thích những gì mình làm!
Tuyệt thật No.2, thạnks for sharing
Cám ơn Mauvang, CAIBONG, Vianshingirl, Heracold, TCNAQL đã xem và chia sẻ với topics.
Người Lý Sơn đã quen đánh cá biển xa, có lẻ đã học được từ tiền nhân trên đội Hải Quân Bắc Hải, đội phụ trách Đảo Hoàng Sa ?
Nhưng người dân cũng đánh cá ven bờ , có lẻ phục vụ cho dân sinh tại đảo. Phương tiện đánh bắt ngoài thuyền gổ còn thuyền thúng, đi về trong đêm .
Hai tấm này tôi chụp vào sáng sớm bên bờ tây đảo lớn Lý Sơn
#06 . Biển sáng
#07. Đi biển mới về
Cái thói quen đánh bắt cá biển xa trên lãnh hải của đất nước mình theo em nghĩ hoàn toàn là đều kế thừa từ tiền nhân đó bác ạ, chỉ có điều ngư dân bây giờ không còn như xưa nữa rồi, không được tha hồ theo đuổi luồng cá nữa mà thay vào đó là đánh bắt với tâm trạng là kẻ trộm tài sản của chính mình, thật bi hài.
Bức ảnh số 6 cho em cảm nhận rất thật về những khó khăn của ngư dân bây giờ, thuyền đành nằm không trên bãi khi mà biển vẫn còn đó những tặng vật trù phú cho người dân Việt.
Được sửa bởi mauvang lúc 01:04 PM ngày 01-07-2010
Stay Hungry. Stay Foolish (:
Tại sao cát ở bờ lại lạ vậy bác? Hình như có bùn trong đó?
Làm những gì mình thích!
Rất thích những gì mình làm!
Mauvang ơi, tấm #6 ép lên hồng cho tươi vui buổi sáng nhưng mà sao màu nó lơ lớ. Có lẻ vì :"thuyền đành nằm không trên bãi khi mà biển vẫn còn đó những tặng vật trù phú cho người dân Việt" và "đánh bắt với tâm trạng là kẻ trộm tài sản của chính mình"
Những hình trên tôi chụp ở bải bờ Tây đảo lớn, hay còn gọi là bờ cảng Lý Sơn. Dân cư tập trung sinh sống tại đây, làm nghề nông nghề ngư và mua bán trao đổi sản vật với đât liền.
Đi sang bờ khác, bờ đông (?), còn hoang sơ, ít dân cư , có một bải biển rất đẹp - bải Chùa Hang vì nơi đây có một ngôi chùa nằm trong 1 hang động.
Hình ảnh mà tôi chụp hơn 20 tấm là cặp vợ chồng ngư phủ, đang chèo chống một con thuyền nan, chung quanh là sóng bủa bạc đầu. Họ xoay quanh vùng nước xoáy, chắc là đó là vùng có nhiều cá, nhưng tôi lại liên tưởng đến nổi khó khăn nhọc nhằn của ngư dân Việt .
#8. Ra biển
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)