Nhóm Đà Nẵng xin phép được đưa thêm những hình ảnh về hậu quả của cơn bão số 6. Dù muộn màng nhưng chúng tôi đã rất cố gắng, vì mấy ngày nay Đà Nẵng bị mất điện hoàn toàn, chúng tôi phải vào Khách sạn để xin phép online, vì chỉ có những nơi này mới có máy phát điện dự phòng.
Thật là khủng khiếp! nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh... cả thành phố như một bãi chiến trường, nhà cửa sụp đổ, giao thông tắt nghẽn, phương tiện liên lạc chỉ còn nhờ vào chiếc điện thoại di động, nhưng không thể đủ năng lượng để có thể đàm thoại với hàng ngàn cuộc gọi của bà con, bạn bè...
Diễn biến và hậu quả của cơn bão đã được tương thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi chỉ kịp (và chỉ có thể) ghi nhận những hình ảnh này ngay sau khi cơn bão vừa tạm lắng. Còn trong trận cuồng phong chưa từng thấy từ trước đến nay, không au dám ra khỏi nhà vì phải tự cứu lấy mình, gia đình và nhà cửa...
Siêu thị sách Đà Nẵng tan hoang
Những gốc cây cổ thụ bị bật ngã
Chắn cả lối đi
Các công trình vừa mới hoàn thiện