@songhoai:Em củng có nhiều kỷ niệm tại chợ sách gần đầu đường Calmette đó,ngày đó chỉ biết gọi là chợ sách Đặng Thị Nhu thôi.
@songhoai:Em củng có nhiều kỷ niệm tại chợ sách gần đầu đường Calmette đó,ngày đó chỉ biết gọi là chợ sách Đặng Thị Nhu thôi.
@Thang Le: Đúng rồi đó bác, trước 1975 con đường ngắn khoảng 200m nối liền hai đường Calmette và Ký Con được mang tên Bùi Quang Chiêu, em không nhớ đổi thành Đặng Thị Nhu chính xác năm nào. Sau 1975 hình thành chợ sách trên con đường này, gọi là chợ sách Bùi Quang Chiêu hay Đặng Thị Nhu, là nơi những sinh viên, học sinh, nhà văn, nhà báo thường lui tới tìm mua sách, cả cũ lẫn mới, rất nhộn nhịp. Ngày trước em cũng la cà thường xuyên con đường này.
Chợ sách bị giải tán hình như khoảng cuối thập niên 80 để lại nhiều luyến tiếc cho người Sài Gòn ...
#7574 Quán vắng chiều Chủ Nhật
(Đường Hoàng Sa Q.1)
@sea_bird200: Và còn nhiều kỷ niệm về những buổi bắt cá lòng tong dưới chân cầu Trương Minh Giảng phải không bác Hải, hi hi ...
Bác khỏe không, em vẫn còn nhớ ngôi trường Lê Bảo Tịnh và tiệm cá viên chiên buổi tối trên đường Sương Nguyệt Anh Q.1 nữa ...
#7575 Vietnam International Fashion Week 2016
#7576
(GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1)
Được sửa bởi songhoai lúc 10:15 PM ngày 27-04-2016
[QUOTE=songhoai;3544068]@sea_bird200: Và còn nhiều kỷ niệm về những buổi bắt cá lòng tong dưới chân cầu Trương Minh Giảng phải không bác Hải, hi hi ...
Bác khỏe không, em vẫn còn nhớ ngôi trường Lê Bảo Tịnh và tiệm cá viên chiên buổi tối trên đường Sương Nguyệt Anh Q.1 nữa ...
nhớ lắm nhửng ngày tuổi thuơ đó bác Songhoai ơi.. Nhửng lúc trưa nắng lội lủm tủm xuống gầm cầu hớt cá lòng tong đem về cho cá tai tựơng ăn...Quán cá viên chiên trên đừơng Sưong Nguyệt Áng Q 1 là của bà già vợ vẩn còn đó...
7577 - Tuổi teen với buổi sáng cuối tuần .
Khu vực nhà thờ Đức Bà , Quận 1 Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 01:04 PM ngày 30-04-2016
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
7578 - Em đang nghĩ gì ?
Trong công viên 30/4 , Quận 1 Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 12:01 PM ngày 30-04-2016
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
#7579 - Cổng Lê Lai ngày Hội Hoa Anh Đào
Would you wait me..forever?
@bác nguyenvan: Em kết tấm ảnh này. Thú ăn vặt của giới trẻ Sài Gòn cũng đổi thay theo năm tháng, vài ba năm trước là món bánh tráng trộn và bây giờ món mới đã lên ngôi: xoài lắc.
@Thang Le: Bác cũng có thâm niên cà phê, quán xá ghê, hi hi.. Vâng ngày trước là những bộ bàn ghế xếp bằng gỗ thô sơ, nhiều khi để cả gỗ mộc chẳng cần sơn phủ. Bây giờ kinh tế tốt lên nhiều nên bàn ghế cũng trau chuốt hơn.
@Son Of Anarchy: Có ảnh hoa Anh Đào Nhật trên đất Sài Gòn không vậy bác?
#7580 Giải trí chiều cuối tuần
(Hè phố Lê văn Sỹ Q.3)
Được sửa bởi songhoai lúc 10:49 PM ngày 12-05-2016
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)