Trang 607 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 107507557597605606607608609 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 6,061 đến 6,070 / 6092

Chủ đề: Loanh quanh Sài Gòn

  1. #6061
    Tham gia
    20-09-2006
    Bài viết
    50
    Quote Được gửi bởi ngatran View Post
    Cám ơn anh Nguyenvan,bạn Già Làng ạ.

    # 5310
    Bánh mì nhân kem - quà vặt Sài Gòn mùa hạ.
    Sài gòn ăn gì cũng có, nhất là quà xế. mùa hè món quà xế được trẻ con yêu thích nhất chính là kem( hay còn gọi là cà rem).
    Quả thật, không có gì thú vị bằng buổi trưa ngủ dậy. Bụng hơi đoi đói và khát khát thì nghe tiếng chuông bán kem kêu leng keng. Khi đó, vơ lấy cái hủ kẹo rỗng trên đầu tủ, trong đó thường chứa ít tiền lẽ từ việc bán ve chai từ đầu hè. Rồi sung sướng chạy ra ngoài, hớn hở gọi chị bán( hay anh bán) một cách dõng dạc: làm cho con một ổ bánh mì nhân kem.
    Chị bán lấy một ổ bánh mì ngọt mềm nho nhỏ, dùng dao xẻ bụng, nhẹ nhàng dùng cái vá múc, múc vào trong ổ bánh ba viên kem( theo ba màu khác nhau). Xong xuôi, chị rưới thêm ít sữa ( có chổ bán là sữa cà phê) và đậu phọng rang rồi trao cho cái 'đứa" đang nuốt nước miếng ừng ực vì thèm.
    cầm cái bánh mì nhân kem ( thường giá từ 6 đền 8 ngàn), ghé miệng cắn một phát: Ui chao, keo lạnh lạnh, sữa ngọt ngọt, đậu phọng beo béo, bánh mì bùi bùi dai dai.. Còn hơn mỹ vị cao lương..
    Mang tiếng là trẻ con thành phố, nhưng giờ cũng có nhiều đứa trẻ cũng phải tự tiết chế các thói quen ăn vặt của mình. Vì ba má đi làm kiếm tiền cực khổ.
    nên cái món bánh mì nhân kem nầy, tuy là quà bình dân. Nhưng con nít cũng lâu lâu mới dám ăn, để tiền đó lo sắm sửa sách vở, giấy bút.
    Ngày mai, thứ 2.. nhiều trẻ em sẽ đến trường để bắt đầu chuyện đi học lại.
    Tháng 8, có thể coi như những trò vui nghỉ hè đã phải xếp bỏ sau lưng, xốc ba lô bước về phía trước.
    Chào năm học mới 2015-2016

    hồi nhỏ tôi cũng hay ăn bánh kem này, chỉ khác là hồi đó chỉ có năm cắc thôi, và nếu không co đồng xu năm cắc, tjì có thể lấy tờ giấy bạc một đồng xé đôi ra

    hồi đó tô phở có 5 đồng. Mỗi sáng Chủ Nhật bố tôi cho 5 đồng, và tôi sẽ phải lựa chọn dùng 5 đồng đó đi tắm ở hồ bơi con gà, hay đi coi phim cao bồi ở rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng

    chiba

  2. #6062
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,791
    Quote Được gửi bởi hxn View Post
    hồi nhỏ tôi cũng hay ăn bánh kem này, chỉ khác là hồi đó chỉ có năm cắc thôi, và nếu không co đồng xu năm cắc, tjì có thể lấy tờ giấy bạc một đồng xé đôi ra

    hồi đó tô phở có 5 đồng. Mỗi sáng Chủ Nhật bố tôi cho 5 đồng, và tôi sẽ phải lựa chọn dùng 5 đồng đó đi tắm ở hồ bơi con gà, hay đi coi phim cao bồi ở rạp chiếu bóng Cao Đồng Hưng

    chiba
    Dựa vào câu:"có thể lấy tờ giấy bạc một đồng xé đôi ra" em đoán bác đáng tuổi cha,chú em...Ngày em lớn thì không còn vụ đồng tiền xé đôi nữa.Nhưng,những ký ức góc phố thân quen không bao giờ phai nhòa,nơi quán cafe người Hoa có thể thoải mái ngồi chổm hổm trên ghế,rót cafe sữa ra cái dĩa cho bớt nóng...Ngày đó,ăn cái bánh tiêu mềm xèo trong quán còn thấy ngon hơn bây giờ.

    #7987

    _DSC1550 by Thắng Lê, on Flickr
    Được sửa bởi Thang Le lúc 11:30 AM ngày 10-04-2018

  3. #6063
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,791
    #7988 Ảnh chụp hôm trước Tết,góc Phùng Hưng-Hải Thượng Lãn Ông...Theo em nhớ là góc này hầu như không thay đổi nhiều.

    _DSC6062-1 by Thắng Lê, on Flickr

  4. #6064
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    Quote Được gửi bởi Thang Le View Post

    #7987

    _DSC1550 by Thắng Lê, on Flickr
    Hình ảnh đặc trưng ẩm thực vỉa hè Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 08:27 PM ngày 10-04-2018
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  5. #6065
    Tham gia
    17-06-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    601
    Hình cuối từ Fuji X-T1 trước khi đổi máy
    _DSF0782o by aohkz, on Flickr
    Được sửa bởi xkhoax lúc 11:58 PM ngày 10-04-2018
    Gà con
    |How difficult it is|
    Nikon all !

  6. #6066
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,791
    Em mời bác Nguyenvan ly cafe bờ kè Nhiêu Lộc!

    #7989

    _DSC2225-1 by Thắng Lê, on Flickr

  7. #6067
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    Quote Được gửi bởi Thang Le View Post
    Em mời bác Nguyenvan ly cafe bờ kè Nhiêu Lộc!

    #7989

    _DSC2225-1 by Thắng Lê, on Flickr
    Cám ơn bác Thang Le . Giữa trưa hè nóng nực mà uống ly cafe sữa đá Saigon thì thật là tuyệt !
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 04:00 PM ngày 11-04-2018
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  8. #6068
    Tham gia
    12-10-2007
    Bài viết
    66
    Quote Được gửi bởi nguyenvan View Post
    Hình ảnh đặc trưng ẩm thực vỉa hè Saigon .
    hah, xe bán bánh bò bánh tiêu giờ trông hiện đại quá
    thời tôi xe bánh tiêu là của chú Tàu, đưng vừa chiên bánh tiêu vừa bán. Cái áo thun thì kéo lên để lòi cái bụng bự cho mát
    Thích nhất là xem những chiếc bánh tiêu, cục bột nhỏ xíu mà bỏ vào chảo là nở phồng lên ngay

    Không biết giờ còn mấy ông bò viên đổ xí ngầu không ? nhiều khi thua hết tiền, ông tàu an ủi bằng cách lấy cây tăm xiên vào cục bò viên cho ăn miễn phí, coi như là giải an ủi

    chiba

  9. #6069
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    Quote Được gửi bởi chiba View Post
    hah, xe bán bánh bò bánh tiêu giờ trông hiện đại quá
    thời tôi xe bánh tiêu là của chú Tàu, đưng vừa chiên bánh tiêu vừa bán. Cái áo thun thì kéo lên để lòi cái bụng bự cho mát
    Thích nhất là xem những chiếc bánh tiêu, cục bột nhỏ xíu mà bỏ vào chảo là nở phồng lên ngay

    Không biết giờ còn mấy ông bò viên đổ xí ngầu không ? nhiều khi thua hết tiền, ông tàu an ủi bằng cách lấy cây tăm xiên vào cục bò viên cho ăn miễn phí, coi như là giải an ủi

    chiba
    Cám ơn vì sự chia sẻ những ký ức của bác !
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  10. #6070
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,791
    Quote Được gửi bởi chiba View Post
    hah, xe bán bánh bò bánh tiêu giờ trông hiện đại quá
    thời tôi xe bánh tiêu là của chú Tàu, đưng vừa chiên bánh tiêu vừa bán. Cái áo thun thì kéo lên để lòi cái bụng bự cho mát
    Thích nhất là xem những chiếc bánh tiêu, cục bột nhỏ xíu mà bỏ vào chảo là nở phồng lên ngay

    Không biết giờ còn mấy ông bò viên đổ xí ngầu không ? nhiều khi thua hết tiền, ông tàu an ủi bằng cách lấy cây tăm xiên vào cục bò viên cho ăn miễn phí, coi như là giải an ủi

    chiba
    Cám ơn bác đã xem và viết vài dòng cảm nhận...Sài Gòn thay đổi nhiều,rất nhiều so với thời "ông già Tàu đổ xí ngầu".Khu em ngày đó cũng có ông bán bò bía ngọt hay đổ xí ngầu,mấy đứa con nít hẻm em đổ nghề lắm,ăn miển phí của ổng hoài...

    Hàng xôi gần nhà...Ảnh này em mượn bộ gear của chú em.

    #7990a

    _DSC7371 by Thắng Lê, on Flickr

    #7990b

    _DSC7368_00001 by Thắng Lê, on Flickr

Trang 607 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 107507557597605606607608609 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •