dạ cám ơn anh NguyenVan ạ. em sẽ cố ạ.
Hồ Con Rùa, ngày còn đi học, BX em cầm cái máy phim của ba, bấm từng tấm ảnh sắp đặt cho bạn bè để gởi đến các tạp chí tuổi mộng mơ.
vào xem lại ảnh các bạn của LQSG, vẫn thấy dòng đời trôi thật chậm, thật nhẹ trong những bức ảnh đưa lên mỗi ngày..
Đây luôn là trang ảnh em quý mến nhất. Trong đó có ngập tràn những địa danh, di chỉ đi qua tuổi thơ của tụi em..
Được sửa bởi ngatran lúc 12:33 PM ngày 03-10-2014
4442 - Đón chào ngày mới .
Góc chụp từ cầu Thủ Thiêm ( cây cầu bắt ngang sông Saigon , nối giữa Quận 2 và Quận Bình Thạnh )
Được sửa bởi nguyenvan lúc 11:56 AM ngày 04-11-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
4444 - Sau cơn mưa .
Trước công viên nhà thờ Đức Bà , Quận Nhất Saigon.
Được sửa bởi nguyenvan lúc 05:10 PM ngày 02-10-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
Người già và con chó.
Trong cuộc sống của mình, đi loanh quanh vẫn hay thấy nhiều phụ nữ gắn bó với một con vật cưng, thường là con chó.
Xóm cũ nơi mình ở có một chị bán thuốc lá, trên cái ghế chị ngồi luôn có một con chó nằm ngủ ngoan. Khi bà chủ mệt thì con chó xuống đất, nằm dưới gầm tủ thuốc. Chị cũng có gia đình, nhưng lại thích nuôi con chó làm bầu bạn. Để ở nhà sợ không ai chăm lo, nên mang theo ra chổ bán. Con chó suốt ngày không ăn thì ngủ, quấn quýt bên chị đầy tình cảm.
Bà cụ tóc bạc trắng, luôn ngồi ở quán hủ tíu mình hay ra ăn. Dưới chân ghế của cụ là một con chó. Nó luôn biết gầm gừ bảo vệ bà chủ khi có ai đó tiến tới gần bà. Nhà bà cụ khá đông người, nhưng từ khi con chó về, nó chỉ quấn quýt quanh bà cụ.
Rồi nó chọn cái chân ghế, nơi bà cụ ngồi làm giang sơn cho nó. Chạy đâu đó một chút là nó quay về ngay dưới chân ghế. Chủ cứ ngồi ghế trên, chó cứ nằm khoanh dưới đất, cùng trôi qua năm năm tháng tháng.
Một bất ngờ hôm nay, khi đi trên vĩa hè, mình bắt gặp trên chiếc xe xích lô của một bác già, khách của bác là một bà cụ tuổi chừng già hơn. Cụ ngồi trên xe, trong lòng là một con chó long vàng không lớn không nhỏ. Một con chó bình thường chứ không phải là loại chó cảnh, chó quý. Bà cụ giơ nón lá che nắng, vừa tránh nắng chói cho mình vừa che cho con chó đang ôm.
Một hình ảnh đẹp mà mình buân khuân suốt cả ngày hôm nay: Người già và con chó..
# 4445
Chụp trên đường Lê Trọng Tấn - Tân Phú
buổi sáng SG nhìn yên bình quá.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)