5297 - Kiểu trượt ván băng qua đường của tuổi teen .
Đường Nguyễn Huệ , Quận 1 Saigon .
5297 - Kiểu trượt ván băng qua đường của tuổi teen .
Đường Nguyễn Huệ , Quận 1 Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 10:06 AM ngày 29-07-2015
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
5298 - Mơ Về Nơi Xa Lắm .
- Phố đi bộ Nguyễn Huệ bây giờ được đặt các ghế ngồi bằng gỗ cho những người đến tham quan , chụp ảnh có nơi dừng chân nghỉ ngơi . Anh bão vệ nầy không biết từ đâu đến và dừng chân trên nghế , nhưng anh ta không ngồi nghỉ mà là ... ngồi ngủ !
Xin phép được mượn tựa đề bài hát Mơ Về Nơi Xa Lắm của nhạc sĩ Phú Quang để đặt cho chủ đề bức ảnh nầy .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 06:16 PM ngày 31-07-2015
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
5299 - Nơi mà ai cũng ngắm mỗi khi tới Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
by Ngọc Thành Võ, trên Flickr
"SÚNG ỐNG" to ai mà chẳng thích
http://www.flickr.com/photos/110582576@N07/
#5300
#5301
#5302
hình mộc mạc, nhưng chưa art lắm nha bác
5304 - Có một cô bé bán dụng cụ thổi bong bóng hỏi tôi , khi thấy tôi đang lang thang trên phố đi bộ :
- Chú ơi , con thấy người ta đến đây chụp hình nhiều quá . Mà người ta chụp hình để làm chi mà nhiều vậy chú ?
- Chụp để về đưa hình lên trên mạng và nhìn ngắm cho vui , cho thỏa thích , chớ đâu có gì lạ đâu con ! - Tôi trả lời .
Cô bé gật gù ra chiều đã hiểu . Sau đó cô biểu diễn một màn thổi bong bóng để cho tôi ghi lại một tấm ảnh làm kỹ niệm . Hôm nay tôi post tấm ảnh nầy lên topic . Nếu cô nhìn thấy được tấm ảnh nầy , chắc cô sẽ hiểu vì sao chúng tôi đam mê nhiếp ảnh đến như thế !
Phố đi bộ Nguyễn Huệ , Quận 1 Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 11:35 AM ngày 06-08-2015
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
#5305. Công viên Gia Định
@ Nguyen Van : Dạ lúc nầy cũng lu bu công việc nên cũng thỉnh thoảng góp vui thôi ạ.Cám ơn anh.
# 5306
Tuổi thơ, mùa hè, và những cơn mưa chiều mây bay qua..
Mùa hè đã ngang qua phân nữa.
Còn nhớ mới đầu hè, chúng mình còn chạy tung khắp đường phố, công viên để săn những sắc màu hoa phương. Dù biết rằng, từ lâu những cây phượng nở hoa trong nội ô đã trở nên hiếm hoi. Chỉ có những cây trong các khuôn viên công sở, trường học, doanh trại..mới có thể thắp lửa mùa hè rực rỡ.
Mùa hè năm nay mưa nhiều. Những cây hoa phượng thành phố biếc xanh màu lá. Những baby trong xóm cũng ít ra công viện chạy xe đạp như hồi mới đầu hè. Hỏi thăm thì baby nào cũng vui vì gia đình không quá nặng bắt các bé phải chuyên tâm học hè. Đa số chỉ học nữa ngày, hay vài ba buổi, nên hể rảnh là cứ xách cái xe đạp ra, đạp hoài không biết mệt xung quang cái công viên có mảnh xanh nhỏ xíu. Vì thực tế, công viên đó cũng chỉ là một mảnh đất cằn khô ngổn ngang rể cây và đá, nhưng ngập bóng cây cho những trò chơi xíu xiu.
Những baby nầy hoàn toàn không biết đến trò chơi đá gà bằng những cành nhị hoa trong đóa hoa phượng vừa bung búp. Cũng như trò chơi đá gà bằng những cây cỏ gà..vì tất cả đều.. không có.
Chỉ có những chiều mưa, các baby có thêm trò chơi vừa chạy xe đạp vừa tắm mưa..Mưa giữa mùa hè mát lạnh, sạch boong vì những bụi bẩn đầu mùa đã bị cuốn trôi đi hết.
# 5306
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)