3981 - Qua đường .
Đường Công Xã Paris , Quận Nhất - Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 03:56 PM ngày 04-04-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
3982 - Cùng một hướng nhìn .
Đường Lê Duẫn , Quận Nhất - Saigon .
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
@ Metal_Fx3 : Em cũng chịu khó đi xa chụp nên có nhiều cảnh hay , đẹp .
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
#3986
Cầu Lê Văn Sỹ.
Đen sống ở Q11, Trắng sống ở Q10. Quen nhau ở Q1, sau khi cưới thì về Tân Bình, sau nầy tách ra thành Tân Phú+Bình Tân.. Đi làm tại một cơ quan ở quận 3-đường Lý Chính Thắng.
Đi đi về về, hai đứa không hẹn đều chọn hướng cầu Lê Văn Sỹ. Vì phía đó lên Phú Nhuận có tiệm sách cũ Cô Hai Huế, mà Trắng thì mê đọc sách báo nên tuần nào cũng phải ghé.
Tuy không phải là dân quận 3, nhưng hai đứa rất thường nghe bạn bè kể về những buổi trưa trốn ngủ ra ven cầu vớt cá lia thia, cá bảy màu. Và rất nhiều kỷ niệm khác.
Nhiều năm trước, hai đứa nghỉ làm. Con đường có chiếc cầu Lê Văn Sỹ không thường đi nữa. Đường kẹt xe, khói bụi, người đông. Thêm nạn cướp giật, nên hai đứa chỉ dám chọn những con đường an toàn nhất..Xem báo, thấy cầu Lê Văn Sỹ và cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Hậu Giang sẽ được tháo dỡ, cũng chỉ ngậm ngùi rồi thôi.
Cũng chỉ nghỉ, thế gian vật đổi sao dời. Đường Nguyễn Huệ ngày xưa là một con rạch, ghe thuyền vào tận bến chợ Bến Thành bây giờ..Rồi còn bao nhiêu địa danh địa chí qua chính biến, thời cuộc.. nay đã thành di cảo.. Nay ba hai đứa mất đi, gia đình đưa bình cốt về an nghĩ tại chùa Liên Hoa nằm ngay cạnh cầu. Con đường và cây cầu lại là lối đi về của hai đứa, trong nổi nhớ cồn cào về hình bóng thân quen của ba..
Những ngày cúng thất của ba, nhìn ra công trường đang xây còn ngổn ngang dầm sắt..Rồi mai đây, cầu xong. Rộng rãi lưu thông..
Rồi xa kia, những người trẻ lớn lên, cái cầu Lê Văn Sỹ cũ sẽ theo ký ức những người xưa khuất, từ từ tan biến…
Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
Thấy người Nam, Bắc, Tây, Đông
Mà không thấy được người mong người chờ….
Những dầm cầu sắt
#3890
Ngổn ngang công trình
# 3891
[img]"https://farm8.staticflickr.com/7160/13730506373_736c5d93fb_c.jpg[/img]
Chuẩn bị cho việc nới nhịp
# 3892
Bên bờ kinh
# 3893
Một góc mô cầu
# 3894
Phút thư giãn
# 3895
Cơ giới hóa
# 3896
Được sửa bởi ngatran lúc 12:03 PM ngày 09-04-2014
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)