@ Anh NguyenVan : Em cám ơn anh ạ.
Ngày mới bắt đầu.
Sáng sớm,những người bán hàng rong dọn sọt hàng của mình để bắt đầu một ngày đạp xe rong ruổi...
# 5048 -
Chụp trên đường Hải Thương Lãng Ông
Được sửa bởi Son Of Anarchy lúc 11:08 AM ngày 27-03-2015 Reason: Thêm địa điểm
Would you wait me..forever?
#5050 - Du khách trong công viên 30.4
like.no.other...
Được sửa bởi nguyenvan lúc 01:06 PM ngày 27-03-2015
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
5051 - Lên giá .
- Lúc nầy các nơi vui chơi , giải trí đều lên giá . Năm rồi vé vào cổng Công viên giải trí Đầm Sen chỉ 50.000 đồng , năm nay vé đã lên đến 100.000 đồng . Thảo Cầm Viên Saigon cũng thế , vé từ 14.000 đồng nay cũng đã lên 50.000 đồng .
- Mặc dù giá vé có lên , nhưng các công trình bên trong không được đầu tư , hoặc nếu có đầu tư thì cũng không có gì đáng kể . Hậu quả là số khách tham quan giãm đáng kể .
- Trong kinh doanh , người Việt Nam mình không bằng người Hoa . Người Hoa chú trọng thu hút khách bằng số đông , do đó giá cả của các đơn vị kinh doanh của họ đưa ra cũng khá mềm , cũng vì vậy mà lợi nhuận họ thu được cũng khá cao . Ngược lại người Việt Nam ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được hậu quả lâu dài . Kết quả là thất thu trong kinh doanh là điều tất yếu !
Một góc trò chơi dành cho trẻ con trong Thảo Cầm Viên Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 01:08 PM ngày 27-03-2015
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)