Trang 479 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 379429469477478479480481489529579 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,781 đến 4,790 / 6092

Chủ đề: Loanh quanh Sài Gòn

  1. #4781
    Tham gia
    02-06-2011
    Location
    Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
    Bài viết
    213
    Hình ảnh trước vài giờ nơi bắn pháo bông trên sông Sài Gòn.
    #5053




    Và vài tấm pháo bông trên sông Sài Gòn.
    #5054


    #5055



    #5056
    Không phải máy móc xịn, mà chính Photoshop mới là đồ nghề thiết yếu của nhiếp ảnh gia thời nay!

  2. #4782
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5057 - Phóng sanh đầu năm .



    Lăng Ông Bà Chiểu , Quận Bình Thạnh Saigon .
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  3. #4783
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    Múa Lân ngày vía..

    Từ những ngày cuối tháng chạp, đi ngoài đường thường nghe tiếng trống gõ tung tung, tiếng thanh la chập chẻng... Con nít thì hớn hở xôn xao, người lớn thì gạt qua những bộn bề, cười nhẹ như hơi gió xuân vừa đến: “Lại một mùa Tết về nữa rồi đó”.
    Tôi lớn lên ở một khu buôn bán nhỏ, từ trong tâm thức xưa cũ đã nghe xuân về cùng tiếng trống vang tùng cắt, để coi múa Lân không như một trò vui sôi động có pha chút ồn ào, mà như một yếu tố không thể thiếu vắng trong các lễ hội mang tâm linh người Việt, như một điệu múa chúc phúc hiếu hỉ.
    Với riêng nhiều người xưa, múa Lân phải là một môn nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa sức khỏe, sự khổ luyện, và cả sự chính xác uyển chuyển của một tập thể nhóm, và nếu cẩn trọng hơn thì đó là linh hồn của một hoạt động văn hóa mà hôm nay đang bị ít nhiều yếu tố kinh doanh làm cho mai một...
    Múa Lân xưa và nay.
    Múa Lân xưa chỉ có trong các khu phố người Hoa. Các đoàn Lân cũng không quá nhiều như bây giờ. Mỗi đoàn Lân đều có phong cách và cách trình diễn khác nhau, lý do là nhóm ở những môn phái võ thuật khác nhau... Trong các đoàn múa Lân đi múa ngày xưa thường có biểu diễn những tiết mục võ thuật, võ công độc đáo.
    Bây giờ biểu diễn võ thuật vẫn có, nhưng các nghệ nhân lão thành đang mai một dần. Gia chủ cũng không muốn có chương trình múa quá dài, vì sẽ gây ách tắc giao thông, hơn nữa nếu vì xem múa Lân mà người vãng lai kéo đến thật nhiều, cũng khó có thể bảm đảm an ninh trật tự..
    Xưa, các đoàn Lân, mà gọi đúng phải là đoàn Lân Sư Rồng đều phải có sự chọn lọc võ sinh khắt khe, các nhân sự được chọn đều phải chấp nhận khổ luyện, họ phải mất nhiều tháng để học từng chi tiết cho Lân, cho Sư Tử, và cho Rồng. Rồi đến những bài múa..
    Xưa, một đoàn lân nổi tiếng cũng chỉ có thể nhận diễn vài ba lần trong một tháng Tết. Nay thì ngoài mùa Tết, cao điểm từ đưa ông Táo đến tận rằm tháng giêng. Thì có thể “múa” quanh năm trong các lễ cúng, lể hội, lễ tổng kết, lễ chào mừng, lễ khai trương... Giữa năm thì có mùa Trung Thu. Thậm chí có khi Tết Tây, có yêu cầu cũng múa.
    Có một lão sư già từng nói nhỏ với tôi: “Xưa, múa khó lắm. Phải rèn luyện thể lực dữ lắm. Đa số coi như nghề tay trái để thi triển sự tài hoa là chính. Ban ngày đi làm, tối tụ về sân võ đường tập luyện. Đến với môn nghệ thuật đầy tính tâm linh nầy chỉ bằng cái tâm trong sáng, tinh thần tương thân tương ái anh em đồng đội với nhau.. Cũng như đi múa là đi thể hiện cái tinh hoa tuyệt kỹ của võ đường, của môn phái, như một sự hãnh diện.
    Còn bây giờ, đoàn lập nhiều quá. Người trẻ đến với nghề cũng nhiều, nhưng chỉ múa là múa thôi. Luyện tuyệt kỹ cực quá, khổ quá nên khó ai theo đến tận cùng. Mà cái nghề nầy giờ coi như đi làm thêm tay trái phụ với tay phải để mưu sinh. Tiền bồi dưỡng chia ra không bao nhiêu, làm sao bắt họ khổ cực để đi theo nghề múa Lân lâu dà”.
    Ngồi trò chuyện với các em cháu trẻ. Các em, cháu đều nói rằng đi theo nghề đều do” thích và vui”. Rất nhiều em chân thật: “Trước mùa đi diễn, cuối tuần nào cũng tập, té hoài, nên từ sự hăm hở ban đầu sẽ có nản chí và rơi rụng dần. Tập ít nhất cũng hai ba tháng, rồi tùy theo thể lực mà sẽ đảm nhận các phần của một đoàn Lân. Nhưng mà đi múa thích lắm. Đam mê lắm”.
    Sự đam mê nầy sẽ kéo dài bao lâu, các em, cháu đều hồn nhiên:”Cũng chưa biết nữa. Tới đâu thì theo tới đó”.

    #Biểu diễn võ thuật - 5058.

    ]

    # Bé xem lân múa - 5059.

    ]

    # Ông địa cười - 5060.

    ]

    # Biểu diễn trong hẻm.Ngày vía thần tài - 5061.

    ]

    # 5062
    ]
    Được sửa bởi ngatran lúc 10:00 PM ngày 03-03-2015

  4. #4784
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    Quote Được gửi bởi ngatran View Post
    Múa Lân ngày vía..
    #Biểu diễn võ thuật - 5058.
    ]
    Tấm ảnh nầy tuyệt quá !
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 04:44 AM ngày 04-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  5. #4785
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    dạ, cám ơn anh Nguyen Van. Chụp tình cờ ạ.
    Em đang tìm vé để vào Đầm Sen ngày 7.3 nấy để chụp áo dài. Ngày 8 chắc đông.
    Mấy ngày nay các chùa đều đông, lễ nguyên tiêu của người Hoa nên các chùa Hoa treo đèn rất đẹp..Hic, mà em thì lu bu quá.
    Nhìn các bạn chụp pháo bông đẹp quá. Em đi lần nào về cũng cảm lạnh, sau nầy không đi nữa..hi hi
    Được sửa bởi ngatran lúc 10:12 PM ngày 03-03-2015

  6. #4786
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5063 - Quà vặt buổi tối .



    Hồ Con Rùa , Công trường quốc tế , Quận 1 Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 07:21 AM ngày 06-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  7. #4787
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5064 - Đêm Hồ Con Rùa .



    Công trường Quốc tế , Quận 1 Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 11:33 AM ngày 06-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  8. #4788
    Tham gia
    24-07-2013
    Location
    Hồ chí Minh city
    Bài viết
    4,482
    Cảnh chùa thời nay!
    D3S_6619_01 by Nikon@8666, on Flickr
    Photography is my fun!

  9. #4789
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5066 - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 .

    Được sửa bởi nguyenvan lúc 08:51 PM ngày 07-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  10. #4790
    Tham gia
    05-10-2012
    Location
    Usa
    Bài viết
    9,325
    #5007. Chụp trên đường Hà Huy Giáp, Quận 12, đoạn giáp ranh Bình Dương


    _SDI2489 của Metal_fx3, trên Flickr

Trang 479 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 379429469477478479480481489529579 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •