4401 - Nhà hàng nổi Elisa ( Elisa restaurant ) , một trong những nhà hàng nổi 5 sao đẹp và lớn nhất ở Việt Nam . Nhà hàng nổi Elisa neo thường xuyên ở khu vực bến Nhà Rồng , Quận 4 Saigon .
Góc chụp từ bến Bạch Đằng , Quận Nhất Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 07:45 AM ngày 14-09-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
4402 - Phơi đêm .
- Trong nhiếp ảnh , thể loại phơi đêm luôn lôi cuốn và làm say mê những người yêu bộ môn nghệ thuật nầy . Thật không có cảm xúc nào bằng khi được chiêm ngưỡng những búc ảnh phơi đêm với những ánh đèn lung linh huyền diệu lạ thường cùa thành phố về đêm . Phơi đêm đồng nghĩa với đi chụp ảnh ban đêm , do đó các bạn trẻ thường đi từng nhóm nhiều người . Đi đông như thế một là để tán gẫu cho vui , hai là để cùng nhau trao đổi nghệ thuật phơi đêm , nhưng điều cốt yếu cuối cùng là để có số đông người chống lại bọn cướp khi bị bọn nầy cướp giật máy ảnh .
- Tôi cũng thích thể loại nầy nên cố lòng hoc hỏi , tuy nhiên không phải đơn giãn . Tôi đả rất nhiều lần đi đêm chụp thử sau khi đã được anh em bạn bè hướng dẫn , nhưng cuối cùng thất bại nhiều hơn là thành công . Mặc dầu vậy , tôi vẫn không nản chí , vẫn kiên trì tìm hiểu kỹ thuật chụp phơi đêm và đi thực tập thường xuyên .
- Cái vướng mắc luôn luôn ám ảnh tôi là đi đêm cứ sợ bị bọn cướp giật máy ảnh . Các bạn trẻ cùng một lứa tuổi đi với nhau thì phù hợp
hơn , vui vẻ hơn , thoải mái hơn . Riêng tôi thì hơi lớn tuổi nên nếu đi chung với các bạn thì cũng không được thoải mái cho lắm . Tuy nhiên cũng may cho tôi , tôi có một người làm " trợ thủ " luôn luôn ở gần bên cạnh vì cũng rất yêu nhiếp ảnh , người " trợ thủ " nầy chịu khó đồng hành cùng tôi mỗi khi tôi đi thực hiện phơi đêm . Như vậy , tôi tạm an tâm vì cái sợ bị bọn gian cướp giật máy ảnh .
- Tôi xin phép các bạn cho tôi được giới thiệu chân dung người " trợ thủ suốt đời " của tôi . Không phải vì việc riêng tư hay việc gì khác . Chỉ là cho đời thêm vui , cho cuộc sống có ý nghĩa trong một xã hội còn đầy khó khăn , phức tạp . Xin thành thật cám ơn các bạn .
Ảnh chụp chân dung người " trợ thủ suốt đời " của tôi trong một lần phơi đêm dưới chân cầu Mống .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 01:16 PM ngày 16-09-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
Chỗ này rồi sẽ mọc lên nhà ga Metro.
Phụ nữ Hàn và Nhật thường nghỉ làm, ở nhà làm nội trợ đó bác!
Ánh nắng chiếu hắt đẹp quá!
4403 - Cầu Lê Văn Sỹ về đêm .
Cầu Lê Văn Sỹ nối liền giữa hai đường Lê Văn Sỹ và Trần Quốc Thảo Quận 3 saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 07:51 PM ngày 26-09-2014
4404 . Saigon Panorama .
4405 - Bến Nhà Rồng Quận 4 Saigon .
Góc chụp từ bến Bạch Đằng Quận 1 Saigon .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 07:11 AM ngày 16-09-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)