Tao Đàn
#3919
#3920
Tao Đàn
#3919
#3920
Một tô hủ tiếu mỳ ăn vào đêm của saigon thật là ngon và thú vị ... nhiều nơi trên thế giới không đâu có được các bạn ạ ...
Sàigon vẫn còn đâu đó cảnh nghèo đáng buồn .. nhưng những món ăn của saigon thì không nên bỏ qua ... những hình ảnh bình thường này rất đáng quý cho những con người yêu mến saigon và VN. Mình đã xa saigon gần nửa thế kỷ nhưng vẫn nhớ những quán mỳ nửa đêm năm xưa này .. Kỷ niệm thì khó có thể quên được. Người saigon càng nên trân trọng những nét đẹp và ngon này .. Cám ơn bạn Song Hoài đã cho anh em xa gần một hình ảnh đẹp ...
@ ngatran : Được tin nhạc phụ của bac ngatran vừa qua đời vào lúc 20g00 ngày 12/3/2014 . Xin thành kính chia buồn cùng bac ngatran và gia quyến . Thông báo với quý bác trên Loanh Quanh Saigon được rõ .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 11:05 PM ngày 12-03-2014
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
Thành kính phân ưu cùng bác ngatran và gia quyến.
Thành tâm chia buồn cùng anh @ngatran và gia đình.
Thành kính phân ưu cùng bạn ngatran và gia quyến.
xin chia buon cung gia dinh bac ngatran, mong gia dinh som vuot qua noi dau mat mac nay!
những hình rất thực như chính cuộc sống sài gòn.
mong ngày gần đây có thể về thăm lại sài gòn
cảm ơn các bác đã chia sẻ
d7000 18-105 lăng tăng sb700
Xin chia buồn cùng gia quyến bác NgaTran. R.I.P
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)