những con đường Sài Gòn đi qua lại biết bao lần, vậy mà nhìn vẫn lạ.
Thanks bác!!!
những con đường Sài Gòn đi qua lại biết bao lần, vậy mà nhìn vẫn lạ.
Thanks bác!!!
Dạ vâng! Còn rất nhiều chim và thú thiên nhiên sống chung với người Sài Gòn bác à!
Trong khuôn viên vườn Tao Đàn, dinh Độc Lập, công viên Gia Định có rất nhiều loài chim : Chích Chòe, Chào Mào, Két, Cu, Hoành Hoạch ... mà em thì lại không có tele nên không chụp được.
Hôm ghé vào quán nước trong khuôn viên Dinh Độc Lập (đường Huyền Trân công chúa) em vô tình chụp được chú Chích Chòe đậu trên bàn cà phê gần đó, do lính quýnh không kịp set máy nên ảnh hơi tối:
Sóc thì em gặp rất nhiều , tung tăng kiếm ăn khắp nơi
Trong công viên Tao Đàn (chụp bằng PnS)
Trong khuôn viên bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Q Bình Thạnh)
Những quận xa trung tâm một chút, chim thiên nhiên rất nhiều
Đàn cò bay lượn buổi chiều trong khu đô thị mới Khang An phường Phú Hữu Q9
Cảm ơn bác đã ghé thăm và động viên em.
Đường phố khu trung tâm Q1 buổi sáng sớm chủ nhật thường vắng người , khung cảnh yên bình bác à!
Mấy tuần nay do ảnh hưởng của World Cup nên quanh khu vực Nhà Thờ Đức Bà Q1 sáng chủ nhật, những đội bóng đá "đường phố" vẫn say sưa quần thảo đến hơn 7g sáng
Sài Gòn, những buổi sáng ngày thường thì ra ngõ là gặp kẹt xe
8g sáng , đường Nguyễn Thái Sơn Q. Gò Vấp
Những hình ảnh rất quen thuộc. Vài chục năm nữa nó sẽ là những bức ảnh Saigon xưa.
Xin phép bác cho em lưu lại để làm kỷ niệm.
Được sửa bởi hieuves lúc 04:38 PM ngày 02-07-2010
Bộ ảnh thật sống động, phản ánh rất thực đời sống SG hiện tại
Bác nhận xét đúng quá bác ơi !
Trung tâm thành phố chỉ nên có trạm xe buýt đầu mối, các tuyến xe chỉ dừng đón trả khách rồi lăn bánh đi ngay như ở các nước phát triển.
Sự tồn tại một bến xe với hàng dãy xe đậu san sát nhau chẳng những làm mất mỹ quan và còn kèm theo nhiều vấn đề khác như vệ sinh, tệ nạn ... mặc dù bây giờ đã khá hơn xưa rất nhiều rồi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)