Tiếng chổi tre,
Xao xác
Hàng me
Tiếng chổi tre,
Đêm hè
Quét rác.
Ngày xưa đi học, mình đã từng thích bài thơ nầy. Và từng nghỉ: Đến một lúc nào đó, hình ảnh Chị lao công - Như sắt -Như đồng -Chị lao công -Đêm đông -Quét rác, sẽ biến mất. Thay vào là những chiếc xe quét, vừa quét vừa phun nước.
Nhưng vào những buổi chiều mưa bão vừa qua, tôi vẫn thấy bóng người phu quét đường miệt mài quét rác trên con đường đông nghịt xe qua. Còn trên những phương tiên thông tin lại cấp báo về một cái chết của một người công nhân quét đường. Anh chết vì bị xe tông.. Đây không phải là cái chết đầu tiên của những con người miệt mài làm sạch đường phố. Mà công cụ bảo vệ vẫn chỉ là chiếc nón nhựa bảo hộ, manh áo phản quang...
Lại nhớ về một chị công nhân vê sinh. Phút thảnh thơi của chị là ngồi bó lại cây chổi quét. Chị nói một cách đơn giản:" Quét một đoạn là phải bó lại chổi. Mà lại là thân cây chổi xể mới chịu nổi".
Được sửa bởi ngatran lúc 04:07 PM ngày 20-07-2013
nhìn các bác đi khắp nơi và chụp hình mọi vật ở Sài Gòn e ngưỡng mộ quá, hôm rồi e có đi ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thấy cảnh này khá hay nên có chụp lại, tuy ko đẹp nhưng e thấy nó thể hiện SG mình đang đổi mới liên tục, 3 tòa nhà xưa, nay và sau này nằm cạnh nhau trên 1 con đường
#3307
ảnh chụp tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần CoopMart Ng Đình Chiểu
Được sửa bởi viettan6988 lúc 11:13 AM ngày 23-07-2013
Khi một người Sài Gòn nhớ dế..
Buổi sáng, vừa mở cửa ra đã thấy hai ba gương mặt nghịch ngợm. Tên nghịch nhất khoanh tay: Dạ thưa ông, con mang dế đến cho ông chụp.
Ba chú chàng+ cô nàng nầy thì nhìn biết liền, ở xóm ngoài khu đường hẻm ngoằn ngoèo khúc công nghiệp Tân Bình. Nghỉ hè chạy tứ tung đi chơi, vô xóm mình làm quen. Nhưng mà hiếu động, phá không ai chịu nổi…
Hôm nay mới hỏi kỷ, thì ra nhà các chú chàng+cô nàng nầy gần một bãi đất cỏ mà buổi chiều có nhiều người lớn ra đá banh. Mấy hôm nay mưa, cỏ mọc tưng bừng, rồi dế nhảy vào nhà cũng tưng bừng. Đám nhỏ lấy lon hủ ra bắt dế, tính là nuôi chơi cho nó gáy. Nhưng mà chờ hoài hỏng thấy, nên tính mang đi thả, Nhưng nhớ tới ông hay chụp hình, nên từ sang đã xách lon dế bỏ trong xe đạp, đạp như bay đến dể cho ông chụp ảnh.
Những con dế mà cá cô bé chú bé mang đến là những con dế nhỏ xíu, mà các chỗ bán đồ ăn cho chim chóc vẫn bán từng chục, chứ không phải là chú để lửa dế than dành để đá trong trò chơi ngày xưa. Những con dế bé xíu, vàng hoe hoe, nằm nguyên trên tay các cô cậu bé thật ngoan.
Trong tuổi thơ của các cô câu bé nầy không hề có những trò chơi đá dế, tạt lon. Cũng như những háo hức đi vạch cây cỏ để lùng cho ra những chàng dế kiêu dũng, càng và đầu đen bóng, cánh óng ánh màu, ườn ngực cất tiếng gáy ri ri ri…
Cũng lâu lắm rồi, đêm mưa nằm không còn nghe tiếng dế..
Phố thị bê tông, mưa ngập cống nghẹt thì chỉ thấy gián với chuột chạy tứ tung…
Được sửa bởi ngatran lúc 02:59 PM ngày 23-07-2013
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)