phóng sự hay lắm bác àh, đọc rất xúc động...
phóng sự hay lắm bác àh, đọc rất xúc động...
Mặt cụ phúc hậu và đẹp lão quá
những bức ảnh có ý nghĩa quá , ảnh rỏ nét và đẹp
Cảm ơn bác đã chia sẻ ảnh và viết bài phóng sự. Đọc bài này tôi cũng thấy nếu một ngày nào đó... như bác nói thì bưu điện thành phố chắc cũng trở nên trống trống vắng vắng, thiếu đi 1 cái gì đó...
Cảm ơn bài phóng sự
Nikon và Flickr
Cảm ơn bác về bộ ảnh, thật hay và có ý nghĩa!
Thanks bác, em mê bộ ảnh này quá!
Canon 50D | Canon 18-200mm
Bài và ảnh hay quá .T4S
Nothing ....
Đến bây giờ em mới biết có một nghề như thế này....Thú vị đấy chứ...
Chúc bác ấy luôn mạnh khỏe và tìm được ai đó nối nghiệp.
Kiểu này chắc em cũng phải lang thang để tìm được những người âm thầm làm những nghề độc nhất vô nhị kia...
Cảm ơn bác về bộ ảnh & bài học cuộc sống ý nghĩa :X
Đời rất dở nhưng em vẫn niểm nở
sao em vô đây cũng thường mà không thấy chỗ này ta, bữa nào phải để ý kĩ mới được
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)