Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 59

Chủ đề: Khi dân An Giang mê ..."lũ"

  1. #1
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551

    Khi dân An Giang mê ..."lũ"

    Đọc báo Thanh Niên hôm nay , mục Chào buổi sáng có bài viết rất hay của ông Nguyễn Minh Nhị- Nguyên Chủ tịch UBNN Tỉnh An Giang . Xin chia sẻ cùng các bác.
    http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoi.../29/164125.tno

    Khi dân An Giang mê... "lũ"
    00:55:21, 29/09/2006
    Nguyễn Minh Nhị

    Mùa nước lớn 1999, khi mực nước ở Tân Châu mới báo động 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nói với lãnh đạo tỉnh An Giang: Nước nổi lên mới lòi cái nghèo ra. Dân mình còn nhiều người nghèo quá.

    Những năm như vậy, kể từ 1978 trở lại đây, gần như chu kỳ vài năm, thậm chí liên tiếp 2, 3 năm liền cái điệp khúc "lũ lụt", "cứu trợ", thăm viếng, xin cho và hát ca, nhất là ca vọng cổ tô đậm cái tang thương của nó. Nghe và nghĩ thêm tủi phận, buồn muốn bỏ xứ mà đi. Thậm chí có nơi còn "kinh doanh lũ" (nhân dịp kể khổ để xin)! Nhưng từ khi Chính phủ có Quyết định 99/TTg, các cấp ủy và chính quyền các tỉnh ĐBSCL đã lấy lại phong độ, tăng cường ý chí, ra sức lãnh đạo tư tưởng và hướng dẫn hành động nhân dân không bằng lòng với số phận. Cùng với các chủ trương và đầu tư của Chính phủ về giao thông, thủy lợi, xây dựng cụm tuyến dân cư... bộ mặt đồng bằng sông Cửu Long đã lấy lại thần thái. Riêng chính quyền tỉnh An Giang có "Đề án số 31 giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân trong mùa nước nổi", biến mùa "khổ" thành mùa làm ăn, mùa vui.

    Từ đầu thế kỷ đến nay, năm nào Tân Châu không đạt báo động 3 thì dân lại buồn, vì nguồn lợi thủy sản hạn chế, còn nếu vượt báo động 3 là tốt, là vui. Năm rồi được cho là "lũ đẹp", năm nay ở An Giang "lũ" lại đẹp hơn. Bởi những mô hình tự phát nhỏ, lẻ được Đề án 31 tổng kết, nhân ra nay thành sản xuất vừa và diện rộng như rau nhút, ấu, sen, điên điển - mà rất sáng tạo: điên điển trồng xen trong rẫy đậu (vụ 2) khi thu hoạch đậu thì điên điển đã lên cao, nước vừa lên thì có bông chớ không phải như xưa "nhìn điên điển trổ bông biết mùa nước giựt". Vậy là vụ 3 ở vùng đất không có đê bao mà thu nhập nào thua kém. Năm ngoái về trước còn đi cắt lục bình để bán, năm nay lại "trồng" lục bình. Người nghèo được Ngân hàng Chính sách cho vay 2 triệu đồng là đủ mua cọc, mua dây căng bao lục bình lại trên đất ruộng, ven sông không cần thuê mướn rồi cứ thay phiên mà cắt bán... khỏe re. Còn người nghèo có cơ hội đi giăng bắt tự nhiên hoặc nuôi cá đen trong vèo, trong bè con thì thường quá, nhiều quá rồi, nhiều năm rồi.

    Cũng theo Đề án 31, những hình thức lễ hội truyền thống như: Lễ Vu lan - báo hiếu rằm tháng bảy, Tết Trung thu rằm tháng tám, lễ Quốc khánh, lễ Đônta của đồng bào Khmer, tháng chay tịnh của đồng bào Chăm... trong dịp này đều được nâng cấp sinh hoạt của cả cộng đồng, có sự hướng dẫn và đầu tư của Nhà nước hẳn hoi. Đặc biệt 2 huyện vùng núi nước không nổi tới thì bơm nước vào ruộng tổ chức đua bò truyền thống Bảy Núi, không còn riêng của người Khmer nữa mà là cả tỉnh, thu hút cả khách ngoài tỉnh. An Phú, Tân Châu tổ chức lễ hội mùa nước nổi, các xã vùng sâu, vùng xa tứ giác Long Xuyên của huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú còn tổ chức đua xuồng cui trong đồng nước... Nghĩa là cũng như làm ăn, tìm mọi cái làm để sống, còn tinh thần thì tìm mọi cái (lành mạnh) để mà vui, không có lễ hội truyền thống thì cũng phải tạo ra để mà sinh hoạt cộng đồng.

    Ai muốn biết người nghèo xua khổ, nay xin mời đến chia vui!


    Khổ thì còn không? Tất nhiên là còn rồi, nhưng là những khuyết điểm trong quản lý, vấn đề đê bao, vấn đề sản xuất vụ 3... có mặt, có nơi còn tệ lắm, nhưng không thể nhìn qua đó mà tang tóc hóa như nhìn lũ lụt những năm xưa để cứu trợ. Hoặc nhìn qua đó mà phủ nhận tất cả. Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, đạo ôn, năng suất có vụ đạt thấp... ở những vùng, những tỉnh không có đê bao cũng vậy thôi, sao lại quy cho đê bao? Một ít người đi lại, sản xuất trái quy hoạch đổ thừa do công trình thủy lợi cản trở họ thì không thể nói đầu tư cho công trình đó sai được. Người trong cuộc còn ráng tìm thú vui để sống, người ngoài cuộc cũng nên chia vui với họ. Nhân đây cũng xin mọi người thay vì "quen miệng" gọi "mùa lũ" hãy trả lại tên "mùa nước nổi" cho người dân đồng bằng Cửu Long chúng tôi có dịp mở mày mở mặt.

    Nguyễn Minh Nhị
    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 08:55 PM ngày 04-11-2006

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em hâm mộ bác Nhị, Thầy Võ Tòng Xuân, thầy Võ Tòng Anh, chị Ba Sương ở An Giang. Những con người đáng kính
    Được sửa bởi huutran70 lúc 12:44 PM ngày 29-09-2006
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Giang thân thương!
    Trước đây khi chưa đến với nhiếp ảnh em không thể tưởng tượng quê hương mình lại đẹp như thế. Nhờ nhiếp ảnh em cùng các bác có dịp khám phá những nét đẹp rất bình dị của quê hương.
    Đặc biệt mùa nước nổi ở An Giang có những nét độc đáo mà không nơi nào có được.
    Cám ơn bài viết của bác Nguyễn Minh Nhị đã khơi gợi niềm tự hào là người con của An Giang!
    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 08:34 PM ngày 29-09-2006

  4. #4
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Xin giới thiệu một số hình ảnh mùa nước nổi ở quê tôi:

    1- Lũ về



    2- Sống chung với lũ



    3- Trên đồng lũ



    4- Thanh bình



    5- Chợ cá linh



    6- Quà của lũ

  5. #5
    Loạt ảnh quá đẹp anh ơi, mà sao dạo này anh xử lý ảnh trong veo thế.
    *** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***

  6. #6
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Cám ơn bác Tiến! :D

    Các bác ơi! Topic này giới thiệu các hình ảnh mùa nước nổi ở An Giang. Các bác có ảnh chụp lũ hay các sinh hoạt liên quan xin post lên góp vui cùng em nhé!

    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 08:21 PM ngày 29-09-2006

  7. #7
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Đọc bài nhìn loạt hình mà thèm về An Giang chơi 1 chuyến. Anh Hậu, mùa nước nổi là tháng nào vậy anh?
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

  8. #8
    Tham gia
    05-04-2005
    Location
    HCMC
    Bài viết
    91
    Ảnh của anh HuynhPhucHau chụp miền tây đẹp quá. Em đã đi miền tây nhiều lần rồi nhưng cảnh vật nói chung hơi đơn điệu nên không chụp được tấm nào ra hồn. Nhìn cảnh anh chụp sao em thèm về An Giang quá, nhưng phải 1,2 năm nữa mới có cơ hội :( (em chuẩn bị đón em bé chào đời mà). TFS

  9. #9
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Quote Được gửi bởi TheAmateur
    Đọc bài nhìn loạt hình mà thèm về An Giang chơi 1 chuyến. Anh Hậu, mùa nước nổi là tháng nào vậy anh?
    Mùa nước nổi bắt đầu từ tháng 6 âm lịch kéo dài đến cuối tháng 9 âm lịch. Hiện nay đang là thời điểm đỉnh lũ lên cao, trên mực nước trung bình ( mùa khô) gần 4 mét , lũ sẽ tiếp tục nhích lên từ từ đến cao điểm là cuối tháng 8 âm lịch. Sau đó lũ rút dần.
    Mời bác có dịp về An Giang chơi vào mùa lũ nhé ! :lol:
    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 08:24 PM ngày 29-09-2006

  10. #10
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    2,421
    Ảnh đẹp quá bác Huynhphuchau ui, thích nhất là tấm "Quà của mùa nước nổi"

Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Có tấm hình "chật chội" mong các Bác "đâm-chém" nhiệt tình ạ.
    By sd1860 in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 30-08-2012, 02:05 PM
  2. Ống tele thì "thò thụt" hay "xoay vặn" tốt hơn vậy các bác
    By alecom in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 11:09 PM
  3. "Huyền thoại đương đại" hay "cảm nhận sự khác biệt" ???
    By laohoi in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 05:08 PM
  4. "Evaluative", "Center Weighted Avg.", "Spot" là gì?
    By blekap in forum Nhiếp ảnh cơ bản
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 05:01 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •