Em coi hình "Mùa nước nổi" của mấy anh mà sắp thành thi sỹ luôn đây. Chắc phải làm thơ phụ họa vì cảnh quá đẹp và thanh bình quá.
Uả mà hôm trước em vào cũng mùa nước nổi mà "Hàng" này ở đâu em không thấy anh Hậu chỉ em làm vào tấm nhỉ he he ....
Em coi hình "Mùa nước nổi" của mấy anh mà sắp thành thi sỹ luôn đây. Chắc phải làm thơ phụ họa vì cảnh quá đẹp và thanh bình quá.
Uả mà hôm trước em vào cũng mùa nước nổi mà "Hàng" này ở đâu em không thấy anh Hậu chỉ em làm vào tấm nhỉ he he ....
Đ khắc phục bảo số 6 nhanh lên đi vào mới kịp...lũ sắp xuống rồi bác ạ !!!mong bác vào bắn ...chai..hehe.. :lick:Được gửi bởi Dynamic
Tiếp tục một số hình ảnh về mùa nước nổi quê tôi:
1- Chiều xuống trên đồng lũ khung cảnh đẹp đến nao lòng:
2-Những chiếc xuồng nghĩ ngơi chờ khi chiều xuống lại ra đồng bắt cá.
Bến vắng:
3-
4-
Vẫn còn đó những cảnh đời nghèo, họ sinh sống cùng với lũ:
5-
6-
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 11:58 PM ngày 16-10-2006
Ké với
Đẹp quá các bác ơi.
Không biết bác Hậu xử lý thế nào mà ảnh lên màu còn chất hơn cả phim . Mặt nước thì như tranh sơn dầu vậy
Cám ơn bác Cuongga nhé!
:D
loạt ảnh đẹp quá anh hậu ,nhìn thanh bình
nhớ miền tây,thanks đã chia sẽ
Đọc bài và xem hình của Bác mà thèm quá, phải sắp xếp làm sau để được về An Giang học hỏi anh Hậu đây. xem ảnh xong phê quá ...
Một góc quê :
Trời , nhìn ảnh quê các bạn thấy đẹp vô cùng, thế nào cũng có dịp ghé thăm . Thèm được ngồi giữa trời nước mênh mông mà nghe ca vọng cổ, uống vài ly với các bạn. Post tiếp cho anh em xem nha !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)