Hôm nay có dịp đi công tác Châu Đốc sẵn dịp test máy. Định buổi sáng chụp cảnh bà con lội nước đi làm nhưng chọn hoài kg thấy chỗ tốt để chụp, với lại lỡ đang "ló ngó" trong cái ViewFinder ở ngoài xe nó chạy cái ào nước văng tung tóe là toi cái máy nên đành thôi vậy. Thế là chạy thẳng một mạch lên Châu Đốc làm nhanh cho xong việc để rồi có thời gian test máy.
Trên đường về đến Châu Phú thấy có cánh đông cỏ, xa xa có 1 thằng nhóc đang dẫn con bò
#1
#2
#3
#4 Mới lần đầu thì nhìn em rất ngầu
#5 Em chọc cho nó cười. Công nhận thằng nhóc này rất có duyên có nụ cười rất đẹp và hồn nhiên
#6
#7
#8
#9
#10
#11
Từ xa có đứa thấy vậy bèn đi tới xem. Hỏi ra thì là thằng anh của cu nhóc. Sau một hồi trò chuyện em có được thông tin của nó như sau:
Tên gọi: Bé Hai - Tuổi: 16 - Học vấn: chưa hết lớp một (em hỏi nó biết đọc chữ không nó trả lời "hên xui") - Nghề nghiệp: Chăn bò thuê (1 cặp bò được 20k/ngày). Và đây là chân dung của hắn:
#12
Nó bảo do hồi đó nhà nghèo phải nghỉ học sớm theo gia đình đi làm thuê.Tuy hoàn cảnh thế nhưng trông em vẫn rất lạc quan và hồn nhiên."Em ráng đi mần để lo cho thằng em của em đi học đến nơi đến chốn - Bé Hai tâm sự"
#13 Loay hoay với 2 cu nhóc thì cũng đã xế chiều
#14
Đành chia tay 2 cu nhóc để chạy về LX trước khi trời tối. Mong rằng 2 em sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống !
PS: Đây là ngày đầu tiên cầm em "ép ép" với "Lờ" đi bắn nên cảm giác thích thú vô cùng,mong rằng buổi OFFLINE tới cả nhóm chúng ta sẽ có chuyến đi đầy thú vị !