Lâu lâu rảnh rỗi sang người quen mượn cô mẫu, về nhà vơ vét thêm ít quần áo ở shop của vợ rùi len lén đi chụp. Bác nào nhạy cảm với PS quá thì bỏ qua cho, mẩu em mới bị té xe chưa lành hẳn nên em phải tút hơi nhiều.
Model: bé Trân (tên họ đầy đủ không bít...hix)
Make up: Bích Nga
Photographer: Fumro
Stylist & 2nd photographer: Phuoc Nguyen
Location: 7 District, Hochiminh City
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lỡ up hình mà quên resize, mọi người chịu khó xem to một tí vậy. Thiệt ra là đi chụp về lấy hình làm web cho vợ, nhìn hoành tráng vậy chớ chẳng ăn uống gì được. Phơi nắng về lở hết cả người hehe. Đúng là hy sinh vì... tấm hình (không dám nói là nghệ thuật).