Em cũng dùng EMS nhiều nhưng mới chỉ gửi công văn, giấy tờ thôi. CHứ đồ máy ảnh chắc cũng ko dám tin tưởng EMS được.
Em cũng dùng EMS nhiều nhưng mới chỉ gửi công văn, giấy tờ thôi. CHứ đồ máy ảnh chắc cũng ko dám tin tưởng EMS được.
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
Tín Thành cũng thế thôi, CN mà lấy hàng là phải mò ra tận kho Bạch Đằng mới lấy dc, các bố ấy chỉ phát hết buổi sáng T7 mà thôi. Mang đến cơ quan em cũng đưa cho văn thư ngâm gần 1 tuần sau mới đến tay mình, rõ ràng địa chỉ của em có cả số cố định và cầm tay đường hoàng mà có ma nào thèm gọi đâu
Em ngoài Hà Nội, cũng bị mấy phốt với Tín Thành rồi, riếng cá nhân em thấy không đàng hoàng cho lắm.
Theo các bác nếu mình ì ra không đến lấy thì họ có phải chuyển đến tận nơi không? hay họ sẽ gửi trả lại người gửi? Em mua hàng trả tiền trước rồi nên phải cun cút ra lấy, mặc dù nghe cái giọng EMS như cha mẹ người ta, tức lắm mà không làm gì được.
ở Hà nội, chán cái dịch vụ ghê gớm. Kể các bác nghe thêm chuyện này. Định mua cái PnS Sony, xem trên web của mayanhjp.com thấy có cái W330, ra cửa hàng chỉ có W320, anh bán hàng bảo " 320 với 330 giống nhau thôi, người ta đặt tên cho nó phong phú". Nghe như chọc họng. Em ghét đặc mấy tay bán hàng dốt nát mà hay nói này.
Mịa, đến bây giờ cũng còn cái đồ quốc doanh mất rậy mày. Tồn tại mấy thứ quốc doanh này mất nước như chơi
Trước giờ mình nhận hàng EMS hay TT đều good mà, hic!
Mình toàn gửi GNN vài bận mà chưa thấy có vấn đề gì .Nhất là lần gừi cái Phở đặc biệt cứ lo ngay ngáy ,mất ăn mất ngủ .Nhưng hóa ra mọi việc đều tốt đẹp
EMS thì em bai bai từ lâu rồi, còn TT thì dạo này cũng phát sinh nhiều vấn đề nghi vấn lắm, em đã mấy lần chuyển Hỏa Tốc vào T7 mà đến T3 hôm sau mới phảt hàng, gọi điện thắc mắc thì họ trả lời là trong máy ghi gửi thường, em đoán là nhân viên giao nhận ăn rơ với kế toán để lấy chệnh lệch cước phí, một lần còn cho là nhầm lẫn chứ 3 lần thì hơi lạ, còn gửi Hải Dương thì gửi nhầm vào SG, gửi Sài Gòn thì nhầm về Hải Phòng, tức lòi mắt mà không biết làm gì.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
Vâng, cũng cùng Tín Thành nhưng Tín Thành HN không được "lịch sự" như Tín Thành SG các bác ạ.
Trước đây gửi công văn ra HN lúc 12h30, cước trả là "hỏa tốc" hẹn 21h30 phải giao đến địa chỉ mà số điện thoại người nhận cho với đơn giá là 125.000 VNĐ cho 1 tờ A4 công văn.
22h ở HN alô vào chưa nhận được, liên lạc với TT HN thì kêu là không liên lạc được với người nhận. Em tức máu cho nó địa chỉ của lão kia, con nhỏ tổng đài TT HN bảo là khuya rồi, không làm nữa.
Em lại tức thêm, alô luôn cho 1 bác có vẻ là đứng đầu TT. Sau 30 phút, con nhỏ TT HN alô lại cho em, bảo để 6h sáng ngày mai là giao thư, em đồng ý. Lại alô cho bác kia, trình bày cụ tỷ (cụ thể và tỷ mỷ ấy mà) bác kia xin lỗi (và sau 2 ngày thì TT có công văn xin lỗi chính thức) và tự đưa ra đề nghị thanh toán cước cho công văn đó là "chuyển phát nhanh". Tất nhiên là em phải đồng ý với bác ấy thôi (sau này nghe nói em bé Hà Nội đó chia tay TT HN thì phải)
Đấy, cũng là Tín Thành nhưng mỗi nơi 1 cung cách phục vụ bác ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)